Chuyện của em dài lắm. Mong các anh chị có nhiều kinh nghiệm hãy cho em lời khuyên.
Chuyện của em là như thế này ạ. EM và chồng em đều đang học đại học còn 1 thời gian hơn nửa năm nữa mới ra trường. Chúng em kết hôn được gần 2 năm , con gái đầu đã hơn 1 tuổi rưỡi.
Chúng em thì mới quen nhau đc vài tháng và có chuyện nên cưới sớm. Vậy mới sinh chuyện. Bây giờ cả 2 vợ chồng đều đang đi học ở 1 tỉnh khác, còn con gái thì gửi ở ông bà ngoại. Em ko biết là mọi người khi gửi con ở nhà mẹ mình thì có cảm giác như thế nào? có thấy làm khổ cho ba mẹ mình hay ko? ba mẹ em thì cũng khó khăn về mặt vật chất, đang phải nuôi mấy đứa em đi học, tuy ba mẹ chưa già. Nhưng ba mẹ rất thương em và đặc biệt là yêu quý cháu ngoại. Còn ba mẹ chồng thì lại giàu có hơn, hiện bọn em đi học mỗi tháng ông bà nội chu cấp hết thừa thiếu phải chịu, tiền sữa, tiền bỉm và mấy thứ lặt vặt cho cháu ông bà nội cũng chu cấp cả. OB ngoại thì chịu về công sức nuôi dưỡng chăm sóc cho cháu.
Xét về bản thân em, em thấy thương ba mẹ mình lắm, cực khổ cả đời vì con cái nay lại phải đêm hôm thức khuya dậy sớm chăm bẳm cho cháu, cái công sức đó có lớn lao hơn mỗi tháng bỏ tiền ra để lo tất cả như OB Nội ko? Em ko biết các anh chị nhận xét chuyện này như thế nào? OB nội tiền bạc dư giả, bà nội còn rất trẻ ( 47t) nên còn đang ăn diện lắm, sắm áo sắm quần thường xuyên.
Cũng gần tết rồi, bọn em chuẩn bị về quê ăn tết, Rồi 2 vc em cãi nhau chỉ vì chuyện này, con bé nhà em rất là ương bướng, mấy ngày trước OB nội có đưa cháu xuống nhà chơi 2 ngày thì lúc về lại bị đau bụng đi ngoài, chỉ vì sự ko cẩn thận của bà nội. Nay mẹ em điện vô nói là tết này có đưa cháu xuống nội thì tối về nhà ngoại ngủ kẻo đến khi ra tết bọn em đi nó lại ương bướng bà ko dỗ nổi, em thấy như vậy cũng ko đc vì ông nội là người rất gia trưởng, lại rất thương cháu, lúc nào cũng muốn cháu ở bên cạnh mình thôi, ngặt vì OB bận đi làm ko ai ở nhà trông lại bà nội đang trẻ còn ham chơi, tính đểnh đoảng nên ông phải gửi cháu trên ngoại.
Có lần ông còn đòi thuê osin về ở để trông cháu nhưng vc em ko chịu vì bà ngoại đó làm gì? nhà lại gần (cách 2km) với lại em ko rất lo lắng nếu để cháu cho osin chăm vậy nên ông đành chịu thế.
Tuy nhiên em ko biết nói thế nào cho mẹ em hiểu cả. Chuyện này làm sao?
Với lại ông nội nhiều lúc lại rất quá đáng, có lần 2vc đưa cháu đi theo khoảng hơn 3 tháng thì về, vậy mà đến lúc về quê, ông nội lại ko chịu cho vc em và cháu lên nhà ngoại ngủ lại 1 đêm. Ông nói là sáng lên chơi, chiều về??? Em rất bực và buồn tủi lắm, vì nhà mình đó, ba mẹ mình đó mà về đến đó lại ko cho ngủ lại 1 đêm. Đến lúc mẹh em xuống xin ông mới chịu ( Có phải đi làm dâu rồi là phải như thế ko? Hay là ông thương cháu, ko muốn xa cháu mà ko nghĩ đến em?)
CÒn chồng em. lúc mẹ em điện vào nói thế, em có nói lại là bà nói như thế, anh thấy sao? vì là đến lúc vc mình đi bà lại phải dỗ cháu, vất vã lắm( tuy nhiên em nghĩ là nói như mẹ cũng ko được ), chồng em lại nói là vậy thì đưa con xuống để ông nội thuê người trông. Em thật buồn vì nghe chồng nói thế.
Chồng em là một người rất sợ ba của anh ý. Ông nói gì cũng nghe ko giám cải lại bao giờ, cái chuyện em nói trên ( ko cho em ngủ lại ) em có nói thì anh ý cũng nói là con gái đã đi lấy chồng rồi thì phải chịu thôi. em nghe mà càng tủi thân hơn. Sau đó em có nói chuyện với anh, có phân tích rõ là anh nói thế, mình có 1 đứa con gái, sau này nó đi lấy chồng gd nhà chồng nó như thế anh thấy thế nào? thì anh nòi là anh bây giờ đang phụ thuộc kt vào gia đình, lại để ba mẹ nuôi cả vợ cả con nên anh ko giám nói chi cả.
Ôi em nói dài quá. Mong các anh chị đọc cho em lời khuyên, em phải làm thế nào cho phải. về phương diện con dâu, cũng như về phương diện con gái??