em suy nghĩ lâu lắm mới dám lên đây hỏi vì ở ngoài đời chém chết em cũng ko dám há họng hỏi ai


Yêu nhau 4 năm thì đính hôn, sau đính hôn thì "mặn nồng" với nhau rồi.. khoảng thời gian đó sao mà hoang dại thế.. đang vưa lái xe vừa tâm sự mà máu lên não là tấp vào lề đường, lão đè ra hôn ngấu nghiến. Ngày nào cũng wa nhà thăm em, hễ không có ai ở nhà là lão lại cho em lên mây. Đi ngoài đường thi tay nắm xiết bàn tay, lâu lâu khuất sau những dãy hàng hoá ( nêu đi shopping) là lão lại ôm siết một vòng tay vả hôn như là nghiền em lắm vây đó. Nâng niu, chiều chuộng, ngon ngọt..lão "lừa" em lên xe bông


4 năm sau đính hôn em mới lên xe bông về nhà lão. sau đó là bầu luôn thằng ku đẹp như tây lai.. nói cho đúng thì thời gian mới cưới, lại bầu bì trái tính trái nết, cộng với chưa quen nết ăn cách ở của nhau nên có cãi nhau 24/7. có lẽ từ dó x.x.x vắng bóng không?


cho là gìn giữ cho con nên 9 tháng bầu bì ko đụng chạm gì nhau ( mặc dù dư sức biết tình dục an toàn). Sau khi có con, cứ cho là nó nhỏ 2 tiếng phải cho bú một lần, ngủ ko đủ, người mệt mỏi nên ko rờ mó gì nhau . Dến khi con cứng cáp vợ chồng mới dạo đầu thì thằng nhỏ khóc toán, quần áo chưa kip mặc đã phải dỗ nó vì sợ ông bà chạy qua.. lớn chút nữa mới đang chuẩn bị cưỡi mây thì vô tình hé mắt thấy thằng nhỏ vịn nôi bò dậy mắt lom lom ngó coi 2 con khỉ già dang chơi trò gì.


Túm lại ngắn gọn em không thoải mái khi có người thứ 3 (mặc dù đẹp nhu tây lai và dễ cưng cực kì) ở trong phòng. bây giờ hơn một tuổi tối tối nó nằm giữa em va lão, đầu thì gáy trên ngực lão còn chân thì đạp vào mặt em


hôm nay ngồi nhẩm lại thấy 3 năm làm vợ lão tui em x.x.x ( thành công) chắc số lần vừa đầy 2 bàn tay


có tính chuyện đưa thằng tây lai ra riêng, nửa đem hắn khóc la quằn quai, cuối cung em với lão ngủ riêng (lão ngủ với con thì em ngủ phòng mình, hoặc ngược lai).. mới về chung giường 3 ngươi lại gần đây thôi


lão gia nhà em đi làm 10 tiếng /ngày. về nhà thường trong trạng thái mệt mỏi, số lần đòi ít và toàn những lúc long thể em bất an


cư thế này hoăc lão ăn chả hoặc em ăn nem mất thôi. vì dạo gần đây em có mơ mộ giấc mơ ko được "đàng hoàng" lắm


chú thích thêm là hồi còn huy hoàng kĩ năng x.x.x cua lão thuộc dạng khá, còn bi giò số lượng thì ít ỏi, chất lượng thì nghèo nàn, thời gian thì rút ngắn, cẩu thả rất chi là ẹ ẹ


các mom các bố có cao kiến gì giúp cho em với... em chỉ là ko thể tập trung vì người thứ ba đáng yêu ở ngay kế bên, thế các mẹ các bố làm thế nào mà xem diễn đàn thấy đời sống vợ chồng các bố các mẹ lúc nào cũng hoành tráng như thế rứa ?????