Chẳng là đứa bạn em nó định ly hôn với chồng mà không biết thủ tục hay điều kiện gì không nên các chị, các mẹ tư vấn cho em để em còn giúp nó nhé.Các chị đừng bảo là muốn ly hôn thì cứ xách vali về nhà mẹ đẻ là xong, bạn em nó chẳng làm thế được chồng nó ở rể ạ Em xin kể đầu đuôi mà em biết để các chị xem dùm:
Bạn em sinh năm 83, chồng 82, quá trình yêu đương thì cũng có đủ ngọt ngào - láng mạn. Đến với nhau có sự đồng thuận của 2 gia đình.
Lúc còn yêu 2 đứa rủ nhau đi chơi đêm chẳng may lúc về bị tai nạn xe máy nên nhà vợ chăm lo cho hết tiền viện phí, thuốc thang + cho ở lại nhà vợ năm dưỡng thương gần nửa tháng. Lúc còn yêu cũng thỉnh thoảng sang nhà vợ chơi, bố mẹ vợ thương nhà trọ xa quá mà ko có xe máy nên lúc ấy (thời điểm 2007) cũng cho ngủ lại nhà (con rể tương lai ngủ cùng ông anh ruột của người yêu).
Nói thế là để các bác biết là tuy mới chỉ là người yêu nhưng gia đình nhà đứa bạn em cũng đối xử rất bình đẳng, rất tốt với người yêu của con gái mặc dù lúc ấy nhà trai chưa nói gì đến cưới xin. Thằng người yêu thì cứ chết lăn với con bạn em, nằng nặc đòi cưới. Mà các chị cũng biết rồi đấy, cái thời tuổi trẻ có 1 thằng cứ bám riết rồi cưng nựng mình thì sung sướng biết bao, yêu nó rồi tự dệt nên cái mộng đẹp "Một túp lều tranh 2 trái tim vàng".
Chàng rể lúc bấy giờ học Trung cấp 1 trường quèn quèn, trai quê chính hiệu, nhà cũng chẳng giàu có gì. Con bạn em tuy gia cảnh cũng chẳng giàu nhưng bố mẹ cũng bao cấp hết cho các con - các cháu, từ con trai trưởng, đến con trai thứ (lúc đấy chưa lấy vợ), rồi đến con gái út là đứa bạn em.
Lấy nhau cũng hơn 3 năm, 1 con trai hơn 2 tuổi, mẹ chăm con nên mới đi làm được 1 thời gian. Mẹ làm CQ nhà nước, lương đúng kiểu ba cọc ba đồng, chẳng có màu mè gì - khoán đúng 2 triệu/tháng.
Bố từng làm chỗ người quen lương ~ 4 triệu 1 tháng chưa kể phụ thu nếu làm thêm. Nhưng lão tự cảm thấy mức lương ko phù hợp với khả năng của mình nên viết đơn xin thôi việc. Công việc thứ 2 cũng na ná như công việc đầu, chỗ này tự xin, chẳng quen biết, lương còn thấp hơn, đi làm xa nhà 3 triệu trọn gói . Lão đề nghị tăng lương nhưng cấp trên ko đồng ý thế là xin nghỉ luôn. Và hiện giờ vợ đi làm lương tháng 2 triệu, chồng ở nhà nằm dài ăn chơi, hết tiền thì xin tiền bố mẹ vợ để đi chơi điện tử ngoài hàng dù ở nhà cũng có đầy đủ máy móc.
Mở ngoặc thêm là: 2 vc đứa bạn đang ở nhờ nhà vợ chồng anh trai, được chu cấp hoàn toàn, cơm canh được anh trai vợ nấu, tiền gửi trẻ của con được mẹ vợ cho.
Nói dông nói dài thì em cũng túm cái váy lại là con bạn em nó cũng chẳng còn hi vọng và tình cảm gì nữa rồi. Nó muốn ly hôn mà chưa biết làm thế nào, các chị từng trải thì chia sẻ cho nó ít kinh nghiệm hộ em.
