23 tuổi, vẫn đang đi học nhưng tôi chưa làm được gì cho đời mà chỉ biết phá, năm thứ 2 đại học, tôi bắt đầu cờ bạc, hậu quả để lại là 20 triệu bố mẹ gồng gánh trả nợ. Năm 4 đại học, tôi biết đến trò bắn cá, chơi lúc được lúc mất, đỉnh điểm là 31/7/2016, tôi thua 24 triệu trong 1 ngày, tôi ăn trộm thẻ ATM của mẹ r rút tiền, trả tiền cắm xe, cắm đt, cắm laptop, rồi trốn lên HN. cả nhà đi tìm tôi, rồi chấp nhận tha thứ cho tôi quay về. Khuyên tôi đi về r bme tha thứ, khi về nhà bme nc hỏi tôi còn món nợ gì không? Tôi bảo con trả hết r ạ nhưng mà tôi lại quên mất mình còn nợ anh hàng xóm 2 triệu. 10 ngày sau thì anh ấy đòi, lúc đấy k xoay được ở đâu nửa, tôi lại cờ bạc. Vâng tôi lại cờ bạc. Tôi lại lao vào con đường cũ, con đươngf mà cha mẹ, người thân, bạn gái đã kéo tôi ra. Tôi lại lao vào, khởi điểm là 400 nghìn, sau đó tôi cắm điện thoại 1 triệu 5, tiếp đến là cái laptop 1tr5, túng quá làm liều tôi cắm cả xe máy lấy 8 triệu. Kết quả là trong 3 tiếng, tôi mang món nợ 13 triệu, h thì tôi đang bế tắc. Bố tôi công tác xa, è cổ làm từng đồng để gom tiền mua nhà chờ tôi ra trường có nhà riêng để ở. Còn tôi phá hỏng mọi cố gắng của ông, tôi đánh mất niềm tin của mẹ, tôi huỷ hoại cuộc đời người bạn gái hy sinh 5 năm tuổi trẻ cho tôi. Có lẽ đã đến lúc tôi biến mất khỏi thế gian r, tôi k muốn mọi người phải khổ vì tôi nữa. Tạm biệt tất cả!