Tự sự của một người đàn bà nhiều lần ngoại tình và làm vợ bé cho sếp
Em kể chuyện em hóng nhé, chuyện đời ai cũng có thể gặp xung quanh. Em nói trước là ko phải để các chị các mẹ vào đây cãi nhau oánh nhau:
Chuyện bắt đầu từ nàng. Nàng có tên giống như một biên tập viên truyền hình, nhưng nàng trẻ hơn, có phần dịu dàng, ngây thơ và trong sáng. Giống như bao người khác nàng đã có một cuộc tình đẹp, rồi lên xe hoa, sinh ra một đứa con kháu khỉnh đáng yêu. Cuộc sống gia đình với bao mỏi mệt, lo toan cùng một ông chồng gia trưởng, yếu đuối khiến bao gánh nặng đè trên vai nàng.
Nàng mệt mỏi, nàng buồn chán, nàng chơi vơi. Cho đến một ngày, nàng không thể cưỡng lại lòng mình trước vị sếp của nơi nàng làm việc. Khi chàng (tạm gọi là B) đặt một nụ hôn lên gáy nàng và thì thầm nói vào tai nàng "Anh yêu em". Bao nhiêu mệt mỏi tan biến khi nàng cảm nhận được tình yêu đó. Bắt đầu là một sự kiêu hãnh, vì chàng phong độ, có tiền, có địa vị, lại gạt qua trở ngại "Con thầy vợ bạn gái cơ quan" để yêu nàng.
Chàng có một gia đình hoàn hảo, chàng yêu vợ, yêu con, yêu công việc của mình. Nhưng chàng thú nhận không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của người phụ nữ một con trông mòn con mắt luôn có nét buồn u uẩn.
Nàng rung động vì chàng thực sự đã nhìn sâu vào tâm hồn cô đơn của nàng. Sau ba tháng kể từ nụ hôn đó, chàng và nàng đã trải qua một đêm ái ân tuyệt diệu khiến nàng như được đánh thức người phụ nữ đã bị lãng quên từ rất lâu bởi những lo toan với cuộc đời.
Nàng đẹp hơn, công việc trở nên dễ dàng hơn, bởi chàng là một trong những vị lãnh đạo. Công việc bớt đi áp lực, tình yêu khiến nàng rạng rỡ. Những món quà nhỏ bé nhưng tinh tế lại càng điểm xuyết thêm cho vẻ đẹp của người phụ nữ đang đắm mình trong men say tình ái. Ở bên chàng, nàng học được cách đối nhân xử thế sao cho che mắt người đời. Trong mắt những đồng nghiệp, nàng là một điển hình phụ nữ tiên tiến. Nàng nhận nhiều công việc để ở lại công ty làm thêm giờ, chồng con lo đầy đủ, cư xử hòa nhã với đồng nghiệp và hoàn toàn không có một điều tiếng gì. Cuối năm, trong các cuộc bình bầu, nàng luôn luôn nhận được đầy đủ sự tín nhiệm của toàn cơ quan đi dự hội nghị Vì sự tiến bộ của phụ nữ toàn ngành.
Không ai biết rằng nàng đang ngoại tình với sếp của mình, kể cả người chồng của nàng.