Em xin đính chính ngay là ko phai em ham con trai đê nối dõi tông đường,nhà chồng em o nuoc ngoài nên ko bắt con trai gì hết,con nào cũng thương.


Em xin gioi thiệu sơ qua là năm nay em 21t,đã có chồng và đang có thai 3 tháng,sắp siêu âm xem giới tính gì,và gần tới thời gian ấy em càng sợ ..mình sinh con gái...


Lý do là vì đe con gái o thời buôi này kinh quá các mẹ à,vì "may mắn" o cuối thời 8x,gần 9x nên em có tiếp xúc với nhiều các nam nữ tuoi 9x và em hãi hùng con gái bây giờ quá : sống dễ dãi,phóng túng tới mức coi giá trị mình re mạt.


Em vùa được 1 tên bạn thích săn gái chịu chơi gui cho 1 cái clip mà trong đó là màn "3 chọi 1" giữa 3 thg zai và 1 em cấp 3,em coi xong nãy giờ vẫn còn ám anh và thấy ghê tom.1 đứa "bé gái" chưa phát triên hết, mọi nét vẫn còn non nớt mà bị 3 thằng điều khiên như con rối,kêu gì làm nấy với lời lẽ rất thô tục,thiết nghĩ nếu em ấy làm gái thì em còn ko thấy xót,đằng này con nhà lành,xinh xắn ,vẫn tuoi đi học lại bán re? mình như vậy,và nếu cái clip ấy đc phát tán nhiều thì tương lai em sẽ ra sao?


Em đã từng nghe nhiều đứa bạn ke về những đứa đi bay đi lắc,xong thác loạn tập thê,em ah uh cho qua chuyện vì em nghĩ âu tuôi ấy cũng dân chơi nên vậy cũng phai,nhưng còn những em nhà lành như em trên? sáng vẫn cắp sách đi học,bố mẹ vẫn nghĩ con mình ngoan hiền,nhưng sau lưng lại đi hotel với 3 thằng cùng lúc,thì ba mẹ em ấy nghĩ sao?


Đọc tới đây chắc mọi người sẽ nghĩ, ôi tùy cách dạy cua gia đình thôi,nếu quan tâm con thì sẽ ko có chuyện gì,nhưng các mẹ à,mình sinh con trời sinh tính,gặp phai đứa ngoan hiền thì ko nói gì,còn gặp đứa bướng binh thì sao ha các mẹ ? Như em họ em đây,sn 95 ngoan hiền học gioi ,bố mẹ là giáo sư nên việc dạy con,giữ con đc đưa lên hàng đầu,em ấy ko dc đi chơi,đi học thì có bố mẹ đưa rước,xong đùng cái tự nhiên nó có bầu,lúc biết thì đã 5 tháng,khi hoi ra thì em ấy khai nhận là "làm" lúc ngu trưa (em học bán trú) o toilet trường,lúc thì đi học nhóm vô phòng bạn làm!!! ,và khi hoi ai là "tác gia" thì nó nói tinh bơ " hic em có biết đâu chị à,1 là thg N 2 là thg B thôi..." ???? và cô em có 4 đứa con,3 đứa kia thì ok hết còn đứa út lại như vậy,chứng to 1 phần cũng do con mình thế nào chứ đâu phai cách mình dạy, mình kiềm nó quá,lúc nó bùng,nó nôi loạn thì mình ngăn ko kịp.


Còn 1 đứa trong xóm em,nho hơn em 2t,nhà nó nghèo nhưng ba mẹ rất yêu thương con,ai nhìn cũng phai ganh tị.nó ngoan từ nho tới lớn,rất đc lòng mọi nguoi ,tự dưng giai đoạn nó tầm 14t nó thay đôi hoàn toàn,nó đi bụi ,đầu tóc xanh đo?,hút thuốc,mặc đồ dơ dáy,song dạo gần nhất đi bụi 2 năm về,mọi nguoi hoi mày đi bụi thế ai nuôi mày,nó nói tinh bơ "trên đời này ai tốt nuôi tôi? tôi tự bán thân mà ăn". con em kế nó đang học lop 6 cũng nghi học đú đỡn đi bụi luôn


Ngoài 2 chuyện đó ra,xung quanh bạn bè em đc biết rất nhiều chuyện khác,toàn chuyện những đứa con gái đem thân mình ra làm trò đùa,nào chụp hình sex,nào bạ thg nào ngu thg ấy (nhất mí đứa du học)....tự nhiên em sợ sinh con gái quá.


Dĩ nhiên bố mẹ nào khi có con cũng nâng niu,cũng mong những gì tốt nhất với con,nhưng khi nó toi tuôi? muốn rời xa vòng tay mình,1 khi nó đã muốn hư thì mình cũng bất lực thôi.


Con trai hay con gái hư thì mình cũng đau,nhưng với con trai nó hư,cái "xót" cua mình nó ko lớn như khi biết con gái mình hư và bị hết thg này tới thg kia "đày đọa" và coi như 1 chốn đê "xã stress".điều ấy là đau lòng nhất.


Thời 8x,con gái xinh 1 tí là tự tạo giá cho mình,như em hồi xưa rất chãnh,ko phai gặp ai cũng đi chơi,gặp ai cũng liếc mắt,còn con gái bây giờ Xinh nhiều nhưng ko có giá trị,hễ gặp ai hơi kết 1 tí thì có the thăng? tiến tói hotel trong vòng 1 tiếng làm quen.


Em nói vậy em ko đánh đồng hết con gái,dĩ nhiên có đứa tot đứa xấu,nhưng vs xã hôi bây h,xã hội mà nhắc toi 9x ai cũng e ngại,và sau này là 10x ko biet có cai thiện đc gì ko,nhưng xã hội nó cũng nuôi nấng mình 1 phần nào đó,nên dĩ nhiên mình cũng bị anh huong,dù ban? chất mình là tốt đi chăng nữa.


Vì thế,em rất mong con em đừng là con gái, vì nếu con gái em như những đứa e biết,thì chắc em sẽ bị điên mất .


các mẹ nghĩ sao ạ?