Tự lập cuộc sống (Bố mẹ nào tự lập cuộc sống thì vào đây!)
Các Bố các Mẹ ơi, tớ không hiểu sao đọc nhiều chia sẻ trên webtretho rất băn khoăn vì lắm bạn còn trẻ chưa đi làm, hoặc đi làm rồi mà kinh nghiệm sống, thu nhập chưa đến đâu, không có kế hoạch gì với cuộc sống của mình. Lắm bạn cứ cưới xin con cái như đúng rồi, mọi việc nghiễm nhiên để lên đầu lên cổ bố mẹ.
Tớ cũng thấy lạ rằng thế hệ ông bà bố mẹ mình vẫn còn rất nhiều nhà (có khi 99% những nhà khá giả) hứa cho cháu của hồi môn nếu cưới, cho vàng, sắm nhà cho xe, bán đất chia tiền... và sau đó đương nhiên tự có quyền "can thiệp thô bạo" vào cuộc sống của con cháu.
Cho tớ xin lỗi nếu nhận xét trên làm mếch lòng bố mẹ nào ở đây nhé. Quả thật, gia đình tớ nếp sống khá tự lập nên thấy những xung đột kiểu đấy thật là ...đáng ngạc nhiên. Tớ biết nhiều bạn đi làm lương chỉ vài triệu mà còn phải giúp gia đình chứ thế mà lên đây xem thì cứ mỗi ngày lại thấy 1 băn khoăn mới. Không biết vì xã hội giờ các bạn trẻ vẫn sống phụ thuộc gia đình bố mẹ (mà tớ ko biết?), hay xảy ra ít thôi nhưng các bố mẹ gặp vấn đề hay lên Webtretho chia sẻ . Ở đây có bố mẹ nào tự lập không lên tiếng mới! Các bạn đã chủ động cuộc sống như thế nào ?