Em và hắn làm cùng cơ quan, hắn là em ruột của sếp em, hắn kém em 3 tuổi nhưng chỉ xưng tên hắn chưa bao giờ gọi em bằng chị cả. Em đã có gia đình còn hắn thì chưa, người yêu cũng chưa. Tụi em chơi rất thân với nhau theo đúng nghĩa những người bạn, thường tâm sự với nhau những vui buồn, gặp khó khăn của 1 trong 2 người thì cùng nhau tháo gỡ. Nói chung xét về khía cạnh tình bạn em và hắn khá thân nhau. Thời gian gần đây em và ông xã bất hòa với nhau về chuyện gia đình đồng thời trong công việc em gặp rất nhiều trở ngại chưa có hướng giải quyết. Còn hắn cũng gặp một số khó khăn về vấn đề tài chính. Hắn quan tâm đến em nhiều hơn vì biết em đang buồn, thường xuyên động viên an ủi em, có hắn em cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở tình bạn. Mấy ngày gần đây em thấy hắn bắt đầu thay đổi cách sử sự với em, hắn quan tâm em nhiều hơn, giành thời gian cho em nhiều hơn, em cũng thấy lạ nhưng kệ vì nghĩ chúng em là bạn thân. Thế rồi đến tối ngày hôm qua, hắn nhắn tin cho em nói là đang gặp tai nạn, em hoảng hốt phi xe đến đó, thấy em hắn nhăn răng ra cười, nào có tai nạn gì đâu. Em tức quá mắng hắn 1 trận, hắn lặng thinh ko nói gì đợi em nói hết hắn mới nói. " Ấy ạ, tại tôi nhớ ấy quá, muốn gặp ấy nên bày ra cách này. Lâu rồi bây giờ tôi nhận ra và mới dám nói tôi rất yêu ấy. Tôi biết ấy có gia đình rồi nhưng tôi vẫn yêu ấy. Tôi không cần gì chỉ cần ấy vẫn là bạn tốt của tôi là được" Lúc ấy em hết sức bất ngờ, biết hắn nói thật lòng nhưng em vẫn vờ làm ngơ và nói rằng " ông đùa giai nhể, thôi về đi không muộn". Sáng nay hắn nhắn tin cho em nói rằng tối qua hắn không đùa mà là nói thật. Mọi người ơi, em phải làm thế nào bây giờ, chắc chắn 1 điều em không thể phản bội chồng vì hắn nhưng em cũng thể để mất hắn, 1 người bạn. Phải làm thế nào để vẹn cả đôi đường hả mọi người. Giúp em với. thanks.