Chào mọi người!


Mấy hôm nay mình cứ suy nghĩ và buồn chuyện vợ chồng, cảm thấy bất an về cuộc sống trc mắt mà chưa biết phải xử trí thế nào. VC mình cưới nhau đã 5 năm và có 1 con trai. Anh là người thương vợ, thương con và sống có trách nhiệm với gia đình. Tuy nhiên, mình chỉ ko thích quan điểm của anh về các mối quan hệ với phụ nữ, về cuộc sống ngoài vợ chồng. Mình không biết mình có quá đa nghi và nghiêm trọng hóa vấn đề hay không, nhưng thực sự mình thấy lo lắng lắm, vì


- Trước đây, khi còn yêu nhau, vì chia tay do giận dỗi với mình trong thời gian chỉ khoảng 1 tháng anh đã tán tỉnh và ngỏ lời yêu cô gái khác (và đã đưa nhau vào nhà nghỉ), trước đó họ đã có nhắn tin qua lại trc cả khi tụi mình giận nhau.


- Anh thường coi film sex, sau khi cưới nhau mình phát hiện anh đã chat sex vài lần (có wc), mình đã rất giận nhưng anh nói chuyện đó không có gì là to tát cả, chỉ là nhu cầu bình thường của đàn ông. Nói thêm là đời sống tình dục vợ chồng mình khá hòa hợp.


- Anh có một vài bạn là nữ trên mạng, có lúc mình phát hiện anh chat nói chuyện với 1 cô gái cùng chơi game, nói là mình chưa có vợ, nói chuyện linh tinh, cho người đó xem wc và luôn xin xem wc của người đó (mình biết là chồng mình chỉ nói chuyện chơi chứ ko có chuyện tình cảm gì)


- A đi học xa, mới đây mình phát hiện anh có nhắn tin nhiều tin nhắn cho một cô gái (mà mình và cô ta có biết nhau), có lúc nhắn vào 9, 10h đêm, họ còn rủ nhau đi cafe, đi ăn cơm. Những việc này - nhắn tin, cafe...- chỉ là tình cờ mình biết chứ a xóa hết các tin nhắn trong máy và ko hề kể với mình. Theo như a nói với mình thì a ở xa, buồn và chỉ nhắn tin nói chuyện cho vui, chỉ là bạn bè chứ ko có gì, rằng mình suy nghĩ quá nhiều.


- Có lúc vợ chồng tâm sự với nhau, anh thừa nhận với mình là anh không chịu được cảm giác buồn chán, những lúc đó a có thể dễ lạc lòng (nhưng vợ chồng sao tránh khỏi những lúc thế này thế nọ).


- Anh có kể cho mình nghe về chuyện tình một đêm của bạn anh, và theo anh nếu như vậy cũng không có gì nghiêm trọng, rằng nếu tình một đêm mà vẫn yêu thương vợ, vẫn không bỏ gia đình thì tại sao người vợ phải đau khổ,


Trước một số việc mình kể như trên, liệu mình có nên tin vào chồng mình? Mình cảm thấy rất hoang mang về cuộc sống gia đình phía trước, rằng anh ấy sẽ rất dễ có mối quan hệ ngoài luồng khác bên ngoài nếu như có cơ hội. Mình có quá đa nghi hay không? Mình đã trao đổi thẳng với chồng nhưng anh ấy nói rằng đàn ông là thế, mình ko hiểu gì về đàn ông, là mình đã quá lo xa, mình không tin tưởng chồng....Nhưng làm sao mình có thể tin tưởng chồng dựa trên những việc như thế, vẫn biết là không nên đặt quá nhiều niềm tin, nhưng cuộc sống vợ chồng nếu ko tin tưởng nhau thì làm sao có thể sống hạnh phúc.


Mình phải làm sao


- Tin chồng thì không tin được.


- Cứ suy nghĩ thoáng cho chồng miễn sao chồng vẫn yêu thương vợ và có trách nhiệm với gia đình??? Làm sao có thể chấp nhận như thế được?


- Xem xét đến việc chia tay?


Mình định sinh thêm bé thứ 2 vào năm sau, nhưng lúc này mình thấy buồn lắm, chẳng muốn sinh nữa, vì biết ngày mai thế nào, biết chồng mình có chung thủy với mình hay không, liệu vc có ở với nhau đc hay không, sinh thêm đứa nữa chỉ sợ vc có chuyện gì thỉ khổ cả con cái, mình cũng ko đủ sức lo cho 2 đứa.