Em và anh về ở với nhau nay là năm thứ 3 rồi.. Chính xác là 755 ngày.không cưới hỏi,đưa đón gì chỉ được sự chấp nhận của ba mẹ anh qua sự ép buộc của anh.còn ba mẹ em khi biết chuyện khuyên nhủ không được thì xem như không có đứa con gái này.nhà em trước cũng ở đây cũng thuộc dạng khá giả. nhưng do mẹ em nợ nần ba em chuyển gđ về gia lai lập nghiệp lại từ đầu giờ ba em làm cho hagl.mẹ em chăm rẫy nhà ..nói chung điều kiện nhà em giờ hơn trước nhiều rồi.còn nhà anh chỉ mình ba anh đi làm thợ phụ hồ ..nuôi anh và mẹ,các anh chị đều có gđ và cs riêng..nhà a có 5 anh chị em,a là út.dù ở gần nhưng lâu lâu anh chị cũng cho được vài trăm ngàn..còn chi tiêu trong nhà chỉ mình ba anh lo.ba anh năm nay 64t, mẹ anh cũng 55.anh bỏ học theo anh rể-chồng chị thứ 3 đi xây năm 14t.đến năm 19t phải đi quân ngũ 2 năm,trong 2 năm đó một tay ba anh đi làm gửi tiền vào đó cho anh.21t anh về tiền xuất ngũ còn lại đủ mua mấy bộ quần áo.anh lại đi xây..được vài tháng thì quen một người con gái.vậy là tiền đi làm anh dùng để yêu đương..được 3th sau thì hết việc,anh lại về nhà ăn bám ba mẹ.chỉ tập trung ăn-chơi game,anh ăn ngủ ở quán game của vk ck chị thứ tư-cũng là người mai mối anh cho cô gái đó.vì anh không đi làm sau bao phen hù doạ cô ta cũng ct a-thế là hết! Anh đau khổ theo bạn bè xấu suốt ngày chỉ biết cafe vs đá gà.em ở với ba mẹ trên gia lai được gần 1 năm thấy chán,lén bán đồ trốn về đây ở với bà nội.nội em năm nay 84t,e nhờ nội xin cho em làm ở quán cafe gần nhà vậy là em đi làm sáng đi tối có nội lên hộ tống về..em về làm lúc anh cũng mới ra quân lần đầu thấy anh là em có cảm tình ngay.mày rậm-mũi cao-mắt 2 mí,ăn nói thì thôi rồi..ngọt khỏi chê.nhưng sau nghe chị làm chung nói anh có người yêu rồi em thôi không mơ tưởng nữa...bẳng tới tháng 7
Sinh nhật lần thứ 16 của em.sau sinh nhật em nhớ nhà nên xin nghỉ về chơi.về nhà ba mẹ em mừng lắm..à nhà em cũng có 5 chị em,em là chị đầu đứa út năm nay học mẫu giáo.ba mẹ em cũng mới 40 36 thôi.