1h trước em vẫn vui vẻ hạnh phúc, vậy mà giờ này ..... Ko thể hiểu nổi tâm trạng nữa, nửa muốn cười, nửa muốn khóc, đập phá......


Hôm qua chồng em đi làm về mệt, ăn cơm xong cu cậu trùm chăn ngủ. Đến 8h có đt, em đưa chồng nhưng linh cảm có gì đó là lạ mặc dù chỉ : Ừ, thế à, biết rồi. Xong dập máy.


Sau đó rủ 2 mẹ con đi cafe. Mọi lần em sẽ ko đi nếu đang đọc truyện nhưng thấy có gì ko ổn nên ok đi. Thay đồ xong, bé nhà em đòi đi mua đồ chơi, đưa con mua xong, em đòi đi ăn kem, ko đi cafe nữa thì chồng em nói có việc cần đi mà quên mất. Rồi đưa 2 mẹ con về đi đến gần 12h đêm, như mọi lần em vẫn hỏi han, bạn ấy vẫn trả lời việc gì, ntn ..... Em cho qua.


Đến hôm nay, hơn 11h đêm, tự dưng nổi hứng check đt chồng, số hôm qua gọi đến lúc 8h, ko thấy gì khả nghi, ko có tin nhắn, tự dưng nghĩ thế nào cho lên google thì đó là số của hàng 8-}:)):)):)):)):)). Vào trang chủ check lịch sử cuộc gọi thì thấy ngoài đt, tin nhắn nhiều vô số kể, ngày nào cũng nt :)):)):)):)):)):)).


Giờ em phải làm sao, coi như không biết gì, nhắm mắt cho qua hay quậy tung lên..............