Hôm trước có đứa bạn em tâm sự như thế này, em thấy nó mê muội quá mà mình không phải là người trong cuộc, nên đôi khi không thể hiểu nó nữa. bạn ấy rất yêu anh Hòa- (ny của bạn em) và tin tưởng anh ấy. Yêu nhau được hơn 1 năm, Hòa dẫn em vào nhà nghỉ và gạ quan hệ tình dục nhưng bạn ấy không đồng ý. Khi ấy, anh Hòa hỏi là tại sao yêu anh mà lại không trao cho anh tất cả. Sau một thời gian thì bạn em cũng đồng ý quan hệ với anh. Lúc đó cũng có nhiều người theo đuổi bạn ấy nhắn tin, tán tỉnh. nhưng ny cũng chỉ buồn thôi chứ cũng không ghen lắm.


Sau đó được 3 tháng thì anh ấy bắt đầu ghen tuông, mỗi lần có ai nhắn tin hay điện thoại cho bạn em là anh bắt đầu nói bạn là lăng nhăng này nọ. Có hôm,bạn ấy đang bận làm anh ny điện thoại nên không nghe, thì về tới nhà tra khảo đi đâu làm gì mà anh điện thoại không nghe máy. bạn ấy có giải thích là đang trong phòng họp không thể nghe máy thì anh bắt đầu nói những lời "mày, tao". Anh đó nói với bạn em rằng: "Mày đang họp với thằng nào mà nó không cho mày nghe điện thoại? Chắc lúc đó nó đang sờ mó gì mày phải không?". Nghe anh nói thế, em tức quá nói lại mấy câu và thế là anh tát em 3 cái.


Sau khi bạn em trao anh cái ngàn vàng, anh kia trở nên vũ phu và ích kỉ. em và mọi người khuyên nó nên chấm dứt sớm. Nhưng nó cứ sợ rằng mất trinh rồi sẽ khó có thể yêu được người khác nên không dám bỏ.


Các mẹ cho em ý kiến, thực ra bây giờ con trai cũng đâu quan trong mấy cái chuyện trinh tiết quá đâu. Miễn sao người đó đến với mình như thế nào thôi. Con trai nhiều ngườ cũng thật kỳ lạ. Lúc nào cũng đòi yêu người con gái còn trinh trong khi toàn đi quan hệ với mấy em cave.