- Vợ và chồng, yêu nhau 3 năm, tình yêu đẹp, không nhiều thăng trầm, nhưng luôn bên nhau, được 2 bên ủng hộ.
- Vợ và chồng, cưới nhau được hơn 1 năm rồi, vợ ngày càng yêu và trân trọng mái ấm này và chưa bao giờ nghi ngờ chồng, luôn tin chồng là người của công việc và gia đình.
- Chồng, cách đây 3 tháng, đang nằm bên vợ thì có 1 cuộc gọi đến, Chồng không nghe, ấn busy và tắt luôn máy. Vợ hỏi sao không nghe. Chồng bảo " nó nháy lung tung". CŨng thấy hơi khó hiểu.
- Giờ, vợ bầu 4 tháng, là thằng cu như mong muốn của chồng. Nhưng vô tình, lâu lắm tự dưng nổi hứng kiểm tra điện thoại của chồng. Hụt hẫng, đọc được tin nhắn của chồng và số điện thoại kia. Những tin nhắn không hiểu là quan hệ như thế nào? Bạn bè thông thường ư? Không thể.
Vợ buồn ghê quá. Để ý thì nhớ là dạo này về nhà, đến đêm chồng hay tắt máy, không để như ngày xưa, có khi nhét vào cặp.
Vợ buồn lắm. Nhắn chồng tối đi ăn tối và cafe nhé. OK?
Tối, 2 vợ chồng đi ăn tối và cafe. Thấy mặt chồng có vẻ không thoải mái.
- Vợ : Có chuyện này em muốn hỏi anh vì em không muốn để trọng lòng, ảnh hưởng đến con.
- Chồng: Có chuyện gì?
- Vợ : Hôm trước em vô tình đọc điện thoại anh, em rất muốn biết quan hệ giữa anh và số điẹn thoại xxxx là như thế nào?
- Chồng : Chả có quan hệ gì cả.
- Vợ : Thế sao lại nhắn với nhau như thế?
- Chồng : Thích thì nhắn, không có gì cả.
.......
Tóm lại chồng không cho 1 câu trả lời. Còn vợ ngồi khóc.
- Vợ : Thôi được, dù là quan hệ thế nào, em không muốn từ nay anh nhắn tin hay gọi điện cho người đó nữa.
- Chồng : Uh.
Và về, nước mắt nuốt vào trong, đắng.
2 hôm sau, vợ cố gắng thật vui vẻ, ko nhắc lại chuyện cũ nữa. Chồng bảo mai đi công tác 1 tháng. Vợ ngồi nhà viết 1 bức thư thật tình cảm cho chồng, định đưa trước khi chồng ra sân bay. Nhưng sáng nay lại đưa chồng đọc luôn. Chồng đọc xong không nói gì, chỉ ôm vợ.
* Hôm nay:
- Sáng, 2 vc đi ăn sáng, lòng vợ cũng buồn lắm vì phát hiện ra tối qua chồng nhắn tin cho số kia " Mai 2 đi công tác" . Chết lặng nhưng giả vờ như không có gì.
2 vc đang ăn chè thì điện thoại chồng có cuộc gọi đến. Là số đó. 2 vc đều nhìn thấy. Chồng ấn busy không nghe. Vợ hỏi " Sao không nghe" , chồng bảo " Không thích nghe". Vợ bảo" Không có gì sao không nghe". Chồng giận dỗi.
Vợ thấy đau lòng quá, chạy vào buồng ngồi khóc. Chồng chạy vào bảo " Sao lại khóc". Không trả lới.
Chồng bỏ đi. Vợ bực mình, lấy số máy của vợ gọi cho số kia " Chao em, chị là vợ của anh mà em vừa gọi điện. Anh nhà chị vừa ra ngoài, em có nhắn gì không" , số kia im lặng và bảo " thôi em gọi sau.
Vợ xót xa quá. Lặng lẽ đi xếp đồ cho chồng đi công tác. Từ cái áo sơ mi, áo lót, quần dài, quần bé, bàn chải.....đề trên giường.
Nhắn cho chồng " Em đã xếp đồ cho anh đi công tác. chung mình cần thời gian suy nghĩ"