Không thể nào ngủ được, 2 vc lại vừa mới cãi nhau, không biết bao lần thế này rồi, trong đầu mình bây giờ là một cảm giác trống rỗng và đau nhói. Từ lâu mình chỉ muốn li hôn để sống cho thanh thản. Thấy chán cái cảnh có chồng cũng như không, mệt mỏi với cảm giác nghi ngờ và nghi ngờ. Từ sau lần biết chồng phản bội, dường như cả 2 vc đã cố gắng để hàn gắn lại những gì vừa đổ vỡ nhưng có vẻ như cái gì đã vỡ thì không bao giờ lành lại được nữa. Giờ mình lúc nào cũng trong tình trạng đặt dấu hỏi với tất cả những gì chồng nói, mình nghi ngờ tất cả mọi việc anh ấy làm. Ý nghĩ trả thù, ý nghĩ ly hôn... lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu mình, đã cố gắng nhưng không thể nào dứt ra được.