Vừa trở về sau một chuyến đi. Vui, buồn lẫn lộn. Vui vì chuyến đi. Nhưng trên đường về lại thấy buồn và trống rỗng vô cùng. Bằng tuổi mình, giờ này các bạn đang ôm chồng, ôm con ngủ. Còn tôi lại đi lang thang đây đó, trong khi đó thực ra không phải là điều tôi muốn. Tôi đã được nuôi dạy, đã tự rèn giũa biết bao nhiêu để biết cách chăm lo cho 1 gia đình, vậy mà giờ tôi lại không có được điều đó để mà chăm lo. Tự thấy mình thật vô duyên quá!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Mỗi một lần đối diện với mẹ, với gia đình họ hàng, lại cảm thấy nội tâm khổ sở.
Ly hôn, nào có phải cái...
Thương chị quá!
Làm sao có thể ngồi mà nghe anh ta đọc luật như thế?
Chị đừng buồn, anh ta ko xứng...
Bị từ chối thì cũng đau đó, nhưng mong em đừng nghĩ đó là để cho người khác có cơ hội xem thường mình....
"Đối với anh và gia đình anh, điều đó là không thể"
"Gia đình anh sẽ không gọi đó là ly hôn...
Tôi đang có tình cảm với một người mà người ấy đã nói yêu tôi và muốn lấy tôi. Nhưng anh lại...
Tâm trạng đã dần dần khá lên sau chuỗi ngày bi quan về cuộc sống và về bản thân.
Tôi nghĩ đó...
Hôm nay tâm trạng mọi người thế nào?
Tâm trạng của mình hôm nay rất tốt. Mình cũng vừa qua một kỳ thi xong, bài...
mình đang có tâm trạng như vậy mà.