Em mệt mỏi quá mọi ng ạ. E năm nay 21t và vẫn sống cùng gđ Trong gđ e, tư tưởng trọng nam khinh nữ lúc nào cũng hoành hành, đặc biệt là mẹ em. E cũng ko hiểu tại sao nhưng từ nhỏ mẹ em đã rất ghét em, cư xử lạnh nhạt với em mặc dù e đã rất cố gắng để gần gũi mẹ. Điển hình là cách cư xử của mẹ giữa em và em trai em. Từ nhỏ tới lớn, bất kể em mắc lỗi gì, dù nhỏ hay bé, mẹ em đều đánh chửi một cách thậm tệ, có lúc là suốt vài tiếng đồng hồ. Tuổi thơ em là một chuỗi ký ức hãi hùng không thể nào quên. Mỗi lần mẹ mắng em đều sợ hãi làm theo mọi ý muốn của mẹ và chưa bao giờ dám cãi lại mẹ. Em trai em thì hoàn toàn ngược lại, nó cãi mẹ bất cứ khi nào có thể và có lúc có cả những hành động hỗn láo với mẹ, nhưng mẹ em đều coi nó là chuyện nhỏ và bỏ qua dù nó mắc tội gì. Em cố gắng trong mọi mặt để làm mẹ vừa lòng nhưng chưa bao giờ mẹ ghi nhận, ngược lại, cứ khi nào em mắc tội gì mà mẹ để ý thấy là mẹ em lại kể lại với bố em khiến một thời gian dài bố em cũng có thành kiến với em ( bố em đi làm muộn với về nên cũng không biết được tình hình gia đình). Thời gian gần đây em rất mệt mỏi vì mẹ không thèm nhìn mặt và nói chuyện với em, nguyên nhân là vì bố thời gian gần đây bố e nghỉ ở nhà nên để ý thấy sự phân biệt của mẹ, bố mẹ đã cãi nhau vì chuyện này. Thật sự trong thâm tâm em rất yêu mẹ và cũng muốn được mẹ yêu quý nhưng em ko biết phải làm thế nào. Mẹ nào có mối quan hệ khăng khít với mẹ đẻ hoặc biết cách lấy lòng mẹ hoặc mẹ chồng chia sẻ cho em cùng biết với nhé. Chân thành cảm ơn mọi người ạ.