Em cao 1m64, nặng 51kg, vòng 1,2,3 nói chung là tàm tạm:Smug:. Trong khi em đang tự hào về số đo vòng 1( vì đọc thấy nhiều chị trong này bảo ko được tự tin về vòng 1 cho lắm) thì chồng em có vẻ như không thèm đoái hoài gì đến nó, lúc nào cũng chỉ "ôm" lấy vòng 3:RollingEy:. Ngay cả trong lúc làm chuyện xxx chồng em nhiều khi cũng chẳng thèm cởi áo trên của vợ, mà cũng chỉ tập trung mỗi bên dưới. Vậy hoá ra cái ưu điểm của em lại không được phát huy tác dụng, bị bỏ phí à? Nhiều khi đứng trước gương em còn cảm thấy "thèm thèm" nữa là:Battin ey:, thế mà ông xã em....:Worried:



Chồng em sao lại thế nhỉ?:Sigh: Hay là với đàn ông vòng 3 của phụ nữ vẫn quan trọng hơn vòng 1???:Sad: