Thỉnh thoảng khảo sát một số người xung quanh mình: Điều gì giúp cuộc sống hôn nhân bền vững? Câu trả lời đến 90% là: Tiền. Là Kinh tế, Sự nghiệp của cả hai vợ chồng.



Tiền quan trọng thật: tiền mua đồ ăn cái mặc cho con bằng bạn bằng bè, tiền học, tiền tiền ăn… thỉnh thoảng lại phải chắt bóp về biếu các cụ nội ngoại. May phước con mình vẫn khỏe mạnh nhưng nó mà ốm ra thì còn khổ đủ bao thứ tiền.



Chồng mình là người tốt, nhưng tất bật tối ngày cũng chỉ vì Tiền. Tình cảm vợ chồng thì ngày càng lạnh nhạt… Hết đối tác nọ, khách hàng kia, về đến nhà nhiều hôm say mèm đến sợ. Hẹn mấy cái cuối tuần đưa con đi chơi xa hay cho vợ đi giải trí mà chắc đến “mùa quýt” mới thực hiện được.Thấy ông chồng này xin lỗi vợ trong cái clip mà cái mơ mộng thuở 20 nó lại ùa về các mẹ ạ.



Cuộc sống cần có cả bánh mì và hoa hồng. Ngoài những vật chất, cuộc sống phải đủ cả những hạnh phúc của sự yêu thương nhau mới trọn vẹn chứ các chị em. Hay do mình tham lam muốn quá nhiều thứ nhỉ??? Càng ngày thì mình càng chán nản và mệt mỏi với cuộc hôn nhân này rồi....