Chào các bạn,


Tôi xin làm phiền vì đã post vài bài về hoàn cảnh gia đình tôi, nay xin các bạn hãy cho tôi xin thêm ít ý kiến nữa vì đến cùng, tôi vẫn không muốn đánh mất hôn nhân này nhưng lại sợ tính cố chấp sẽ làm tôi khổ sau này. Đây là câu chuyện của tôi:


Tôi lấy chồng hơn 5 năm, chưa con vì tôi bị sẩy thai 2 lần, vợ chồng đều là nhân viên nhà nước, 2 vc năm nay 29 tuổi. Trước sống với gđ chồng được 3 năm, sau đó chồng cá độ thua và nợ nần suốt, không khuyên can được, tôi bỏ về nhà mẹ đẻ. Sau đó 2 bên gđ không hài lòng nhau, chồng vẫn về thăm tôi mỗi tuần trong 1 năm. Trong thời gian đó, anh đã đồng ý chuyển công việc về que tôi để vợ chồng đoàn tụ. Nhưng sau đó, mẹ chồng mất, nợ nần ko trả nổi nên chồng tôi bỏ nhà, dọn đến gần cơ quan ở và làm việc. Tôi không hề biết chuyện đó, gần đây tôi mới biết vì tuần nào anh cũng về với tôi nên tôi không hề nghi ngờ. Cách đây 2 tháng, tôi phát hiện anh có qua lại với 1 cô cùng cơ quan, 25 tuổi, chưa chồng. Họ nt, gọi đt và hẹn hò nhau ăn, uống. Tôi nchuyen với chồng, chồng ko nhận mà chỉ nói là anh em. Tôi đến cơ quan tìm hiều và cô kia cũng nói ko có gì. Sau làn đó anh bị người ta xì xầm và anh cho rằng tôi đã làm anh mất mặt, tôi làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của anh nên ko cho tôi đến cơ quan anh nữa. Về phần 2 người đó, vẫn qua lại với nhau ( tôi nghe 1 người quen nói lại) nhưng mức độ thì tôi không biết. Chồng tôi ít về thăm tôi với lí do làm thêm kiếm tiền trả nợ và đi xa mệt ( khoảng cách nhà tôi và cơ quan anh hơn 100km). Tôi đến thăm, anh ko chịu vì nói là tôi đến làm anh áp lực, cơ quan xì xầm rằng tôi giữ anh như giữ con,...Anh nói anh vẫn yêu thương tôi, khi nào anh rảnh thì về thăm, chắc khoảng 3, 4 tuần 1 lần. Còn về công việc làm ăn của anh, anh nói không thể cho em biết vì em biết nhiều sẽ không tốt cho anh. Về phần mình, tôi vẫn muốn tin tình yêu đầu đời của cả 2 vì anh và tôi đều là mối tình đầu của nhau.


Tết này nghỉ 9 ngày, anh về được 3 ngày, mùng 3 anh đi lên cơ quan đến mùng 9 mới đi làm với lí do trực cơ quan, tranh thủ thời gian làm thêm.


Thật lòng tôi ko muốn bỏ chồng vì tôi còn thương và cũng sợ người đời dị nghị là gái thôi chồng, sợ cô đơn khi không có chồng mãi mãi. Ích kỉ hơn, anh lại sắp thăng chức. Bao nhiêu năm nay chịu được đến lúc sắp ổn định tôi buông tay để người khác hưởng cái mà đáng ra là của mình nên tôi cũng thấy tiếc.


Tôi tính với anh là chúng tôi sẽ trị bệnh và sinh con vào năm nay, sau đó, anh ổn định công việc thì vc đoàn tụ.


Các bạn ơi, như thế có liều lĩnh lắm không? Anh ta cờ bạc, nợ nần, lạnh nhạt vợ lại có biểu hiện ngoại tình và hiện tại trong tay chẳng có gì. Nếu mình bỏ việc theo anh với 1 đứa con nhỏ liệu mình có hạnh phúc được không?