Mình vào webtretho đã hơn 1 năm nay nhưng chỉ đọc chứ không viết bài hay bình luận gì cả. Đơn giản chỉ là đọc cho vui và có kinh nghiệm sau này còn "chống lầy" :)


Cách đây 4 tháng mình đã lên xe hoa. Và rồi cũng đến lúc mình phải đăng ký ngay 1 nick trên webtretho để dãi bày tâm sự với các mẹ, các chị về những khó khăn của người vợ, nàng dâu trong gia đình.


Vốn là 1 cô nàng năng động, chăm chỉ, ra trường mình được nhận ngay vào làm ở 1 công ty nước ngoài. Sau 6 năm gắn bó, cố gắng không ngừng, mình đã ngồi được lên ghế trưởng phòng marketing. Và rồi mình gặp anh - người đồng cấp ở công ty đối tác. Sau nhiều lần cafe, đàm phán hợp đồng cho công ty, anh cũng đã mạnh dạn mời mình đi ăn tối với lí do ngoài công việc. Tình cảm dần sinh sôi và sau 1 năm thì mình nhận lời theo anh về ra mắt bố mẹ anh. Cái tuổi 29 không cho phép mình lưỡng lự thêm được nữa, 1 tháng sau khi về ra mắt gia đình anh, mình chính thức về làm dâu nhà anh.


Mình quyết định nghỉ việc ở công ty để lo lắng chu toàn cho gia đình và là hậu phương vững chắc cho anh tiến bước trên con đường sự nghiệp. Mình thấy Mật Ngữ 12 Chòm Sao bảo rằng Cự Giải rất yêu gia đình. Có lẽ là đúng như vậy, mình hạnh phúc khi từ bỏ sự nghiệp để ở nhà chăm sóc anh và gia đình.


Thực sự mình nghĩ mình là 1 người phụ nữ may mắn trong hàng ngàn, hàng triệu phụ nữ vì có một người chồng giỏi dang, thành đạt và thương vợ hết mực. Chỉ muốn vợ ở nhà tự chăm sóc sức khỏe, cấm động tay vào bất cứ việc gì trong nhà! ;;). Bố mẹ chồng thì rất cưng con dâu, mọi việc nhà đều có người làm lo hết. Việc của mình thì là ở nhà và đi shopping với cô em chồng yêu quý!


Chắc chắn các mẹ, các chị khi đọc đến đây cũng sẽ trầm trồ cho rằng mình thật may mắn vì có một cuộc sống sung sướng như vậy. Nhưng thực tế mình mình cảm thấy bị áp lực vô cùng, muốn tự tay nấu cho gia đình 1 bữa cơm thì cô người làm bảo rằng: "Em đừng động tay vào việc gì, không cô chú thấy lại trách chị lười nhác để em phải làm, em cứ nghỉ cho khỏe". Muốn cầm chổi ra quét nhà, mẹ chồng bảo rằng: "Cái sân này ngày nào người giúp việc cũng quét 3 lần, có bẩn đâu mà con còn quét làm gì? Con chỉ cần chăm sóc tốt cho thằng Hiếu, rồi sau này là các con của con, vậy là mẹ mừng rồi!". Đêm về thủ thỉ với chồng thì chồng lại bảo: "Anh đã nói với em trước khi cưới rồi! Về nhà anh là sướng như tiên, không phải làm việc gì cả. Em cứ sống thoải mái đi nhé!". Đúng là trước khi cưới anh có nói với mình như vậy. Mình cũng chỉ nghĩ rằng mức độ "sướng như tiên" là trong nhà hòa thuận, mẹ chồng nàng dâu yêu quý nhau, chồng biết quan tâm vợ là đủ rồi! Vậy mà thực thế là mình còn sướng gấp ngàn lần như vậy. Và cái gì quá cũng đều là không tốt!


Sang tháng thứ 3 ở nhà chồng, suốt ngày quanh quẩn trong nhà vì shopping cũng không làm mình thích thú nữa. Mua nhiều đồ đẹp cũng chỉ để diện cho anh xem thôi mà, trong khi 2 tủ đồ lớn trong nhà đã chật ních áo quần hàng hiệu mình.


Buồn chán vì cảm thấy mình thật vô công rồi nghề. Nếu như vẫn còn đi làm, giờ này chắc mình đang gặp gỡ khách hàng hay đi dự hội thảo... Nghĩ đến mà ngứa chân ngứa tay khủng nghiếp! Suốt cuộc đời mình chưa bao giờ chỉ ngồi 1 chỗ như thế này.


Lục tung danh bạ tìm số điện thoại của những con bạn hồi phổ thông. Đứa nào cũng than bận mờ mắt. Chúng nó sáng dậy sớm nấu cơm cho cả nhà, đưa con đi nhà trẻ, đến công ty làm việc, chiều đi đón con, tối về nhà nấu cơm, giặt dũ.. Ôi! Sao mà mình lại thèm được bận rộn như vậy.


Thời sinh viên mình là một cô nàng năng động, hết làm thêm lại tham gia các hoạt động đoàn đội. Đến khi đi làm cũng là nhân viên năng nổ, xông pha không ngại khó khăn. Còn bây giờ...


Nghĩ nhiều cũng phải ra giải pháp, mình quyết định sẽ làm 1 cái gì đó, mình thích không khí nhộn nhịp, ồn ào. Mình sẽ làm gì đây?


Và rồi chợt nảy ra 1 ý, thời còn đi làm thi thoảng giám đốc chiêu đãi dẫn cả phòng marketing đi bar. Mình rất thích không khí ở đó, nhộn nhịp và ồn ào. Nhưng lúc đó mình là trưởng phòng, đi với nhân viên và có cả giám đốc nên phải giữ hình tượng, thế nên chỉ ngồi 1 chỗ và ngắm nhìn trong khi thực sự mình muốn đứng nên và lắc lư theo điệu nhạc.


Mình sẽ đi bar... 1 mình... để thoải mái "điên loạn" mà không ai biết!!!! Ôi! Mình có xấu không? :(


Thời gian qua báo chí cũng lùm xùm nhiều vụ các quán bar có tệ nạn thuốc lắc, ma túy... Mình phải chọn 1 quán bar sạch, "sạch" theo đúng nghĩa của nó!


Nghĩ là làm, mình lên mạng tìm hiểu ngay. Phải làm sao để chọn được 1 quán bar đúng nghĩa của nó, không tệ nạn, phương pháp loại trừ là dễ dàng hơn cả!


Không khó để tìm ra những bài báo về những quán bar như thế, mình gạch dần trong danh sách các quán bar lớn tại Tp.HCM. Tiếp theo mình lục lọi các diễn đàn về bar, nơi mà các dân chơi thường tụ tập bình luận. Một lần nữa danh sách quán bar của mình lại được thanh lọc. Và cuối cùng mình đã chọn được 1 quán bar gần Bến Nhà Rồng, cái tên nghe cũng thật hay - NexttopClub!


Một quán bar đã có tiếng ở Hà Nội và vừa mới mở tại TpHCM. Không hề có bài báo nào về tệ nạn ở đây. Tìm kiếm ở trên các diễn đàn về bar cũng không có điều tiếng gì. Dân chơi bar lại kháo nhau rằng nơi này đẳng cấp và đúng chất bar chứ không như mấy chỗ vớ vẩn toàn tệ nạn kia. Thế là đã an tâm, mình tin vào khả năng "nghiên cứu thị trường" của mình.


Việc tiếp theo là chọn ngày và chọn đồ. Đêm đó mình thủ thỉ với chồng: "Cái Nhung mấy hôm nay nó buồn vì chuyện cưới sinh, bố mẹ nó cứ thúc hoài trong khi nó còn muốn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp anh ạ, em thấy tội nó quá! Đêm mai em tính sang nhà nó ngủ chung, 2 đứa tâm sự, có gì em còn khuyên bảo nó". Không khó để chồng đồng ý, anh còn nhéo tôi 1 cái và nói: "Anh chỉ ngủ 1 mình 1 lần thôi đấy nhé!"


Mình cười tít mắt, thế là xong bước 1. Sáng hôm sau gọi điện thoại ngay cho cái Nhung - bạn mình kể cho nó về kế hoạch. Nó còn độc thân nên thích thú mấy vụ này lắm! Thống nhất tối nay mình sẽ qua nhà nó, 2 đứa đi ăn tối trò chuyện và rồi sẽ đến Nexttop. Cúp máy, mình hào hứng lục tung 2 tủ quần áo, sau 3 tiếng vật lộn mình chọn được 1 bộ đồ đầm khá thời trang và khá "ngắn". Mình chưa có con nên dáng người không khác gì nữ sinh, diện bộ đồ này vào vẫn thật ra dáng 1 thiếu nữ :Embarrassment:


Tối hôm đó theo đúng kế hoạch, mình và cái Nhung ăn tối ở Decibel. Nó luyên thuyên kể về chuyện bố mẹ giục nó lấy chồng, lại còn trách mình sao mà đi lấy chồng sớm quá trong khi sự nghiệp đang thăng tiến vù vù. Trời ơi! 29 tuổi rồi chứ còn ít ỏi gì nữa đâu hả bà nội? Mình kể cho nó nghe về cuộc sống tại nhà chồng, cũng chỉ hy vọng rằng nó sớm lấy chồng như mình để mình còn có "đồng minh" lâu dài :Embarrassment:


Ăn tối và tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. 9h30 mình và Nhung lên taxi đi thẳng đến Nexttop - mục tiêu của đêm nay! Mình thực sự háo hức, cảm giác như một đứa trẻ con sắp được đi cắm trại.


Xe taxi dừng ở trước cửa. Woa! Đường hầm dẫn vào Nexttop thật lộng lẫy! Bước xuống taxi lập tức 1 thanh niên vận vest đen đến cúi đầu chào và hỏi mình đã có bạn đến trước chưa. Mình lắc đầu rồi anh chàng dẫn mình và cái Nhung bước theo con đường trải thảm đỏ đi vào sâu bên trong. "Thật tuyệt vời!" - mình nghĩ! Chắc chỉ có một người vợ trốn chồng đi bar mới có cảm giác này! Nhìn sang cái Nhung, mặt nó vẫn bình thản, cũng đúng, mình còn lạ gì nó, mấy cái chốn như thế này thì nó quá quen thuộc rồi. Nó ghé tai mình nói nhỏ: "Chỗ này văn minh, lịch sự lắm nên mày chứ yên tâm. Không như mấy quán bar bèo nhèo khác toàn mấy đứa con nít tóc xanh tóc đỏ đâu". Mình cười thầm, chắc nó sợ mình không quen đây mà!


Bước vào sau cánh cửa, tiếng nhạc mẽ đã lấn át hết tiếng của mình và Nhung, anh chàng phục vụ điển trai dẫn mình đi qua dãy bàn vip và dừng lại ở bàn số 2 đối diện với sân khấu! Mình ngồi xuống, cố bình tâm vì tiếng nhạc, tiếng bass rất to làm trống ngực mình cứ đập thình thịch, chỉ muốn lắc lư ngay thôi. Định thần 1 chút mình nhìn xung quanh, quán bar này rộng thật! Bằng 1 phòng hội nghị sức chứa 1500 người! Bộ ghế bàn ghế mình đang ngồi cũng thật là đẳng cấp, vip có khác! Cảm tưởng như mình là 1 công chúa vậy! Yeah :>


Cái Nhung đang nói gì đó với phục vụ, vừa nói vừa cười khúc khích, tiếng nhạc to khiến mình không thể nghe được Nhung đang nói chuyện gì. Nó nhìn sang mình rồi ghé vào tai mình nói: "Hôm nay may mắn thật, đúng chương trình Lady Night. Đêm nay sẽ là đêm dành cho các quý bà đấy! Có vũ công nam và khuyến mãi đồ uống nữa! Sướng nhé mày!". Mình cười! Cảm giác hưng phấn từ lúc bước vào đến giờ vẫn làm tim mình đập thình thịch. Gọi ngay 2 ly Gin Tonic và Tequila Sunrise, mình bắt đầu ngồi và... lắc lư. Thật thoải mái, cảm giác bí bách bấy lâu nay tan biến cả...


(Muộn rồi, hôm sau em sẽ viết tiếp trải nghiệm trốn chồng đi bar của em. Các chị có khi nào như vậy chưa? hi hi, và các anh, các anh nghĩ gì khi vợ mình như vậy? Thú thực là em chỉ vào bar giải trí rất lành mạnh nên đã chọn 1 quán bar rất tốt và lịch sự. Hy vọng các anh chị không nghĩ tiêu cực)