Mình là thành viên quen thuộc của wtt, thường ngày vẫn vào box Tâm sự để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống này. Không ngờ đến một ngày mình lại lên đây vì thấy quá bí bách, không biết làm sao nữa!


Mình biết có nhiều quan điểm trái ngược về 1 vấn đề, 1 hoàn cảnh. Rất mong sự chia sẻ của các bạn đồng cảnh ngộ, hoặc lời khuyên chân thành của các bạn. Còn việc ném đá và phá ngang, mong rằng sẽ không có.


Tất cả những gì mình sẽ kể dưới đây đều là sự thật về cuộc sống của mình, có người nói mình đã sướng quá rồi còn mong gì? Nhưng mình vẫn không thấy mình sướng. Mình sẽ kể, bởi vì mình đang có tâm sự thật buồn, không biết giải quyết thế nào đây!


Vợ kém chồng hai tuổi, gái Hà Nội, tự ý thức được rằng mình khá xinh xắn với dáng người cao ráo, thon thả, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, nước da trắng trẻo, chiếc mũi rất Tây mà nhiều người bảo không thua kém mũi của minh tinh Nicole Kidman là mấy. Bạn bè vẫn bảo khi vợ cười, sẽ còn xinh hơn nhờ hàm răng trắng tinh và chiếc răng khểnh rất duyên.


Vợ luôn khiến nhạc phụ nhạc mẫu của chồng tự hào bởi thành tích học tập nổi trội từ bé. Tốt nghiệp ĐH khối kinh tế loại ưu, có 1 công việc tốt, năng động với mức lương khá cao, vợ mới có mối tình đầu, mặc dù khi còn là sinh viên, có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Tuy nhiên cái mối tình đầu tưởng chừng sẽ phải rất thơ mộng đó nhanh chóng bị vợ cho vào dĩ vãng, vì anh ấy rất gia trưởng và ích kỷ. Sau đó vợ đã quen rất nhiều người, nhưng chỉ để tìm hiểu rồi lại thôi, vì vợ chưa tìm được bến đỗ thực sự của đời mình!


3 năm sau khi chia tay mối tình đầu, vợ gặp chồng. Buổi đầu tiên gặp gỡ chả có gì ấn tượng với vợ cả, vì chồng nhìn quá già dặn, đứng đắn trong chiếc áo khoác đen sì dày cồm cộp mà có lẽ chỉ mấy ông già tầm 5x mới nên mặc! Hôm đó là ngày đại hàn, chả trách!:D Còn chồng, đương nhiên, vừa nhìn thấy vợ đã thích mê rồi! Ngày hôm sau, đám bạn lại rủ đi chơi, vợ biết chồng tác động, chả muốn đi lắm, nhưng dù sao cũng là ngày Tết dương lịch, nên vợ gật đầu. Ai ngờ đó là ngày định mệnh của chúng mình. Hai người hát chung bài Endless love, vợ nhận ra chồng có chất giọng tuyệt vời! Rồi chồng bonus thêm bài 'How can I tell her", Lobo chắc hát cũng chỉ hay bằng chồng! Vợ bắt đầu cảm rồi đó! Và vợ nhận ra, chồng không đến nỗi dừ như hôm đầu gặp mặt. Trông chồng khá bảnh trai với khuôn mặt chữ điền được tôn thêm bởi mái tóc dầy bồng bềnh hơi xoăn xoăn, đôi mắt to đen đầy tình cảm mặc dù nó ẩn sau cặp kính cận hơi dày một chút, chiếc miệng rộng đầy cương nghị, hàm răng hơi thưa nhưng trắng sáng! Chồng cười cũng rất có duyên. Cô bạn vợ thì thầm, ngày xưa nó chết mê chết mệt chồng, nhưng chồng chỉ coi nó như em gái. Mà quả thật, chồng thân với anh trai nó!


Rồi sau đó chồng rủ vợ đi chơi riêng, vợ gật đầu. Bố mẹ cũng thích chồng, khen chồng hiền lành, đẹp trai, điềm đạm, lại biết cách cư xử. Năm đó vợ đã 27 tuổi tây, hai cụ muốn xúc tiến thôi để lâu bom nổ chậm thì căng!


Chồng cũng muốn kết hôn ngay, vì sợ mất vợ. Quả thật lúc đó vẫn còn nhiều vệ tinh quanh vợ, nhưng vợ cũng chỉ dành tình cảm cho mình chồng thôi. Không may là lúc đó vợ lại giành được học bổng học master ở Anh trong 18 tháng. Vợ bảo chồng cố chờ rồi về hai đứa kết hôn! Chồng không chịu, và tìm mọi cách để vợ mủi lòng. Cuối cùng, tình yêu đã chiến thắng, vợ ngậm ngùi nhường suất học bổng đó cho người khác! Hai đứa lấy nhau khi quen chưa đầy nửa năm!


Mọi việc cứ tưởng xuôn xẻ, ai dè hai cụ hai bên không hợp nhau! Mẹ của chồng là người buôn bán, rất nóng tính và thích chỉ đạo! Ở nhà mẹ của chồng luôn là vua, còn bố chồng là lính! Cho nên đi đâu bà cũng thích làm vua. Ngay khi đi dạm ngõ hỏi vợ cho con trai, bà đã thể hiện ngay cái phẩm chất đó rồi! May cho chồng, bố mẹ vợ rất hiểu chuyện, vì hai cụ là người trí thức, nhà vợ lùi bước nhường nhà chồng! Nói thật vợ không thấy hài lòng chút nào cả, nhưng bố và mẹ nói, vì hạnh phúc của con, nhường bà ấy 1 chút có chết ai? Cám ơn bố mẹ!


Cỗ cưới nhà trai chọn, ngày cưới nhà trai cũng xem, đến chỗ ngồi nhà trai cũng sắp xếp! Hai nhà tổ chức chung 1 ngày cùng 1 nơi. Mời khách tới dự, nhà gái nhiều khách tới nhưng lại bị dồn vào trong góc bé tí, còn nhà trai thì chễm chệ ở chỗ đẹp nhất, rộng rãi nhất! Học trò của nhạc mẫu chồng là Tổng giám đốc 1 công ty lớn như thế mà khi tới dự, phải ngồi tít trong cái xó xỉnh bé xíu, khiến cho chú ấy vừa ăn vừa lau mồ hôi, trông thật tội! Vợ mải vui mà không biết, sau này biết rồi, thấy nhà chồng hơi tệ! Đặc biệt là mẹ của chồng!


Mẹ vợ cho hai vợ chồng 10 triệu tiền mừng, còn mẹ chồng không đưa 1 xu, mặc dù hầu hết là khách của chồng! Thôi thế cũng được, không nợ gì mẹ chồng!


Cưới xong, về ở chung với nhà chồng, gồm vợ chồng em chồng và 1 đứa con mới sinh, 2 đứa em họ đang học ôn thi đại học, 1 ông cậu có vợ ở quê chưa lên được và 1 bà dì bỏ chồng! Trước nhà có gv, lấy vợ cho con trai xong mẹ chồng cho gv nghỉ! Vợ làm osin cho từng này người đó! Sáng sớm đi làm chiều về sớm tất tả nấu nướng, dọn dẹp. Tới khi đi ngủ cũng chả được yên!


Nhà chồng mặt phố, buôn bán, rộng có rộng nhưng nó chả giống cái nhà. Có mỗi phòng vợ chồng mình còn có cửa ra vào, nhưng lại không có khóa! Phòng bé tí ti, bao quanh bởi kính, bí bách vô cùng, bật đh cũng chả ăn thua! Khổ nhất nó lại sát vách toilet, bố mẹ chồng và mọi người, đêm nào cũng xả nỗi buồn vài lần, mở cửa, đóng cửa và những âm thanh quen thuộc khiến vợ ngủ không nổi! Ở nhà vợ xưa, vợ có riêng 1 phòng và riêng 1 toilet!


Rồi hôm vợ tiêm phòng về bị sốt, xin chồng cho về mẹ đẻ ở một hôm, chồng chưa kịp nói mẹ chồng đã mắng vợ tiểu thư lười việc! Vợ đành nhịn nhục mà dậy nấu ăn, dọn rửa. Đêm đó vợ chồng xung đột. Sáng ra vợ xách đồ về nhà mẹ đẻ. Tối chồng tới xin lỗi và cam kết sẽ xin ở riêng ngay trong tuần!


Hai vợ chồng đã thuê được nhà gần ông bà ngoại. Nhớ cái hôm vợ khúm núm ra xin mẹ chồng ở riêng, mẹ chồng nói mát mấy câu mà vợ chắc khó quên, nhưng thôi, bỏ qua! Được ở riêng, thoải mái hơn, nhưng vợ lại phải tích cóp bươn chải lo trả món nợ hơn tỉ đồng cho chồng! Chồng vay tiên đầu tư cho mẹ chồng, lãi lời bà cầm hết, còn lại chồng trả nợ! Khổ nỗi đúng lúc bds đang đóng băng, chật vật trả lãi ngân hàng mỗi tháng hơn 10 triệu-cách đây gần 10 năm nó là khoản rất to, gần bằng lương vợ! Tiền lương vợ chồng gom lại đủ trả nợ ngân hàng. Còn lại phí thuê nhà, sinh hoạt...ông bà ngoại cho! Chồng bảo nhà vợ thật tốt! Vợ chỉ cười, bố mẹ vợ thương con gái thôi chồng ạ, còn chả biết mẹ chồng thì sao!


Cũng may 1 năm sau bán được cái nhà, trả xong nợ ngân hàng còn đúng 20 triệu, mẹ chồng gọi điện thoại bảo đưa tất cho bà! Thôi cũng được, báo hiếu!


Vợ chồng bắt đầu muốn có con, vợ sắp 3x rồi, nhưng mãi chưa thấy gì. Chữa chạy mãi rồi cũng có bầu. Bác sĩ bảo vợ chả sao, chồng hơi yếu nên phải tẩm bổ! Con trai ra đời xinh đẹp như thiên thần, ai cũng yêu! Chồng bảo con có đôi mắt to của mẹ, nước da trắng và cái miệng duyên, còn thì cái mũi to và tai to, khuôn mặt chữ điền là của bố! Ngày cuối vợ nằm viện, mẹ chồng tới bắt đưa cháu về vì là cháu đích tôn! Nhưng lại chưa chuẩn bị gì cho cháu, cái phòng mà trước 2 vợ chồng ở thì bí như thế, giữa hè sao hai mẹ con chịu nổi? Bà cũng chả chịu thuê giúp việc! Bố mẹ vợ muốn đưa con cháu về chăm đầy tháng cho khỏe đã, vì vợ đẻ mổ nên rất yếu! Hôm đó nằm nghe mẹ chồng nói mà vợ khóc ròng, vậy mà khi về, bà nội khóc vì tức trông cháu, chồng xót, còn vợ đau vì vết mổ nhiễm trùng, buồn vì hai nhà xung đột, chồng chả thèm quan tâm!