Nói ra cái này hơi bị xấu hổ nhưng cũng cứ nói, Em vốn dị ứng với ai có lông chân hay lông tay đen và dài lắm, ấy thế mà em lại vướng phải một trong hai cái oái oăm ấy, đó là .....lông chân của em dài! huuuuuuuuuuuuuuuu


Em nghĩ thứ nhất là di truyền nhà em vì em thấy mấy bà cô nhà em lông chân cũng dài và đen, nhưng em thì tệ hơn là vì do quá mất tự tin nên hồi còn đi học, ở trong KTX "vô công rỗi nghề, nhàn cư vi bất thiện" nên em có .......... cạo đi (nay hối không kịp ạ) nên bây giờ nó rất chi là cứng và đen, nhìn mất thẩm mĩ vô cùng! vì chuyện này mà em vô cùng mất tự tin khi vô tình đi đâu mà cái quần đang mặc ngắn đến ngang ống chân, hay khi mặc đồ ở nhà thì rất chi là thẹn với lão xã.


Các mẹ có cách hay kinh nghiệm nào về vụ triệt lông chân vĩnh viễn này bày em với ạ, giá cả bao nhiêu và kết quả thế nào!


cám ơn các mẹ rất nhiều!:Rose::Rose::Rose::Rose: