chào mấy mẹ..em ở đà nẵng.em có chồng cũng được 8 năm rồi.con em đã 6 tuổi.mà dạo gần đây chồng em hay đi sớm về muộn.hay có dấu hiệu bất thường.về là lăn ra ngủ.lương cuối tháng thì chẳng còn bao nhiêu.hic.em buồn lắm. chắc chắn là chồng em có ra ngoài lén phén với gái tơ rồi..thế là em tụ tập với mấy mun bạn thân cấp 3 để bàn cách giải quyết.. mấy mẹ ấy chỉ em thuê thám tử. thế là em tìm đến thám tử chổ mẹ nhu. thuê người ta theo dỏi. công nhận hiệu quả thật. theo dỏi riết 10 ngày là lòi đuôi ngay. chồng em nó bị con sinh viên đào mỏ.thế là tụi thám tử gọi em tới tận nhà nghĩ bắt quả tang.kaka. em đến làm một trận cho ra trò. thế là chồng em ngoan hẳn.từ nay chắc chừa.nhưng em vẫn chưa an tâm.vì mèo nào chẳng thèm mở.thế nên em cũng sữa soạn bản thân thêm cho chồng em khỏi đi lén phén.mẹ nào ở đà nẵng mà cũng gặp tình trạng như em thì cứ liên lạc em mình cùng đẩy luồi nạn ngoại tình nhá.hehehe. chúc mấy mẹ buổi tối vui vẻ