hôm nay mình vừa trả thù được cái người đươc gị chung là NT3.trong lòng rất là hả hê ,mình lấy chồng được 7 năm rồi ,trong 1 lần vô tình mình biết được chồng NT là do cái NT3 đt mình rủ đi uống cafe nói chiện .mà nt3 ấy cũng là bạn của chồng mình trong 1 lần đi uống nước co gặp sơ qua chứ chưa hề nói chiện .thế mà đt rủ mình đi uống cafe nói chiện thì có chiện gì mà nói .suy ra là mình biết chồng mình cặp với ả ta thì ả mới dám gặp mình thôi .tính ra thì ả ta vừa ngu mà cũng vừa gan to ko sợ mình đi mình đánh tại chỗ ,muốn công khai vơi mình đây mà .nhưng mà mình nói tối chị bận lắm ko thể đi được có gì em cứ nói wa đt đi ,còn ko thì thôi chị cúp máy .vậy là từ đó mình bắt đầu theo dõi đt ,tn của chồng .2 ngươi nt wa lại nhớ nhung tùm lum .đt thì toàn 11h ,12h đêm hok ah .bực mình quá nói chồng sao làm dậy thì chồng nói ko có chỉ ae wa đường .thôi thì tạm tin vì con gái chúng nó lỗ chứ hok ai hết .cách đây 2 ngày bạn trai của con bạn thân đt hỏi chồng mình đang wen với con đó đúng ko , vì nó đi kể lại với og là 2 người đang wen chồng mình thương nó lắm ,chiều chuộng hết mình rồi cấm nó đi với thằng khác nữa ,hỏi thử có điên hok mấy mẹ .anh đó hỏi có cần a giúp hok ,e ok liền .nói về nt3 thì thấy anh này cũng tầm tầm ngang chồng mình có khi còn lợi thế hơn vì trai chưa vợ mà ,vậy cua luôn anh kia , tối ngày đt ,nt rủ đi uống cafe nhưng mà anh hok đi để tỏ ra mình hơi có giá tí thế nó mới mắc bẫy mình .vậy là tối nó đt rủ đi uông cafe anh nói luôn mình đi cafe vườn nha e ,e ấy tỏ vẻ ngu ngơ nói hồi giơ e chưa đi ,chưa đi mà chồng mình cặp với nó làm gì hok hiểu .đi với anh nó sợ chồng mình biết nên chỉ wa anh đang tán con bạn nó ,pó tay .mình nói với anh giờ ae mình đâm sau lưng chồng e 1 nhát cho thấy bộ mặt thật của nó để nó bỏ chồng mình ra rồi sau đó anh cũng đá nó 1 phát cho biết thế nào là đau .thế mới biết cái tụi ham tiền nó bất chấp tất cả .a đi với nó xog về kể với e tất cả nghe mà hả dạ ,a nói nếu nó hok thix a thi đi với a 1h đêm về làm gì ,e tính xuống nói chiện với ba mẹ nó mà nghĩ con cái đi 1h đêm về mà hok la rầy gì thì cha mẹ chẳng ra gì nói làm gì chi cho mệt thôi thì cứ để a giải quyết giùm mình .còn 1 người bạn nữa là đi rình giùm mình biết chúng nó ở đâu đt mình xuống bắt quả tang tại trận là mình về li dị luôn . mình thấy rất thoải mải khi có những người bạn giup đỡ mình tận tình như vậy ,giờ chỉ còn chờ kết quả nữa thôi .thật là dễ chịu