nhà con bạn thân mình ở gần nhà chồng mình, xóm mình đang ở cũng nổi tiếng bởi toàn diều hâu chuyên đi ăn xác thối, ngôi lê đôi mắt, soi mói bắt bẻ, nhất là mình là dâu mới


ngay từ đầu lúc chưa về nhà chồng, nó đã mách với mình rằng, bmc mình thế này thế kia, cũng bt thôi vì có sao thì nói vậy, nhưng càng ngày mình càng thấy nó soi mới quá quắt và muốn rằn mặt nó.


mỗi khi ngồi nc, là nó mỉa mai, chê bai từ chồng mình tới bmc mình


vd: chồng mình hiền lành, chăm chỉ, thương vợ thì nó í nó bảo đần, nhà mình sơn nhà thì nó bảo sơn cỏ, nó bán sơn, sơn của nó có là sơn cỏ cũng tốt hơn sơn nhà mình, mỗi lần bmc mình về là nó nói đểu đi làm về muộn (để làm gì?) rồi chuyện hôm nọ mình vắt quần áo vào cái cửa sổ trên tầng 2(lộ áo con) thì ko biết ai mách mc mình rồi bà chửi mình, rồi nó gọi điện í mỉa mai mình, mình thì thường đáp lại lnó là: có nhà mà ở là tốt, còn hơn đi thuê, ở trọ(nhà nó đi thuê), lấy chồng lành, thương vợ thương con còn hơn chồng nó đi gái(có lần nó kể chồng nó đi gái)rồi cái chuyện vắt áo nó bảo mình: ai cũng bảo vợ T sao nó lại vắt cái áo thé kia nhỉ? mình hỏi: ai nói? nó bảo nó nói!? mình bảo: chẳng qua là soi nhau thôi, thấy người ta sơ hở thì cắn, có mồm thì nói thôi!


nhưng nghe có vẻ nó chưa dừng ở đó mà mỗi lần gặp nó đều có chuyện để nói đểu, mình rất bức xúc, và muốn rằn mặt con bạn này, các mẹ cho mình bài để trị thế nào lần sau nó ko giám nói móc nữa!