Chồng em có công việc ổn định, trong công việc là người năng nổ, thích xã giao và tạo quan hệ. Tính khí của anh ấy rất vui vẻ, hòa đồng, rất được lòng mọi người ạ. Mà cũng chính vì thế mà có nhiều mối quan hệ bên ngoài, nếu chỉ là gặp gỡ xã giao cho công việc thì em không nói làm gì. Dạo này anh rất hay đi nhậu với bạn bè, ít thì em không nói vì cũng nghĩ đến công việc của chồng. Nhưng mà đi nhiều quá em cũng "oải". Nhiều lúc anh đi làm về sớm ở nhà với vợ, nhưng đồng nghiệp, rồi bạn bè lúc nào cũng gọi đt rủ rê làm em bực lắm cơ. Anh cũng sợ em buồn, nhưng cũng rất cả nể.
Em cũng giận anh ấy hoài, mà ghét là lúc nào đi đâu về cũng điện thoại hỏi vợ ăn gì không anh mua, về đến nhà chưa kịp thay áo quần đã sà vô ôm vợ ríu rít, đi về khuya thì chưa vào cổng đã hôn vợ bảo anh xin lỗi, anh về đây rồi. Và được cái là không bao giờ đi qua đêm, đi đến đâu cũng khai báo rõ ràng sợ vợ ghen. ( Chồng em rất sợ vợ ghen ạ)
Nhưng mãi cái tật ham vui thì em trị mãi cũng không được.
Các mẹ bày cách em với. Ngoài cái tính này ra thì em không có phiền chồng em ở điểm nào hết ạ.:((