Hôm nay em mún viết lên đây để cho thõa nỗi lòng cùa mình. Vì ngoài cách này ra thì e ko còn cách nào khác để giải tỏa nối ức chế của mình nữa cả.


Nếu viết đầy đủ rõ ràng thì sẽ rất dài nên e chỉ liệt kê những điều e muốn nói. Mong mọi người đừng hỏi rõ tại sao lại như vậy.


E xin hỏi tất cả mọi người ở đây đã có ai có 1 đứa e chồng giống như e chồng của e ko? Hoặc chí ít là e xin hỏi trên đời này có tồn tại 1 người thứ hai như vậy hay ko?


E xin tóm tắt tiểu sử của bà cô bên chồng của em như sau:


1. Về học vấn


- Học tới lớp 9 thì nghỉ. Sau đó 1 năm thì học lại lớp 10. Ở lại 2 năm lớp 10 sau đó nghỉ học lun.


- Sau đó vài năm học bổ túc lại mà nghĩ tiếp.


- Khoảng nửa năm sau học bổ túc cấp 3 lại đc nửa năm thì nghỉ tiếp lun.


-Hiện tại 20t ở nhà ở ko ko làm gì hết


2. Về tính cách ( cái này quá nhiều thứ để nói lun)


- Ở dơ. Quần áo dơ có thể để trong giỏ vài tháng ko thèm giặt (ngay cả đồ tới tháng bị dính để cho nó khô lại lun). Mặc dù nhà có máy giặt. Ăn uống thì mang vô phòng ăn rồi để ly nước, tô mì cả tuần trong đó.


- Nói dối: e nó nói đăng ký đi học trung cấp nghề cả năm sách cặp đi nhưng thật chất là qua nhà bạn trai ngủ or đi chơi game. E xin việc làm cho nó thì nó làm đc 2 ngày xog nghỉ. Nhưng tới h vẫn đi làm bình thường. Cũng qua nhà bồ ngủ. Tới lúc người nhà chạy ngang chỗ làm ko thấy nó đâu vô hỏi ng ta thì mới bít nó làm 2 ngày thì nghỉ. Về hỏi nó thì nó nói ng ta nói nó ko làm đc việc nên cho nghỉ. Quay lại chỗ làm hỏi thì ng ta nói nó tự nghỉ chứ ko ai đuổi cả. Còn 100 1 vạn chuyện nói dối của nó nữa nhưng e chỉ kể điển hình vậy thôi.


- Chiến tích tình trường: Mất zin từ năm lớp 9. Sau đó bỏ nhà theo trai bị gia đình bắt về. Từ lúc đó tới giờ trải qua chừng 3.4 mối tình. Phá thai 2 lần ( có thể nhiều hơn). Tối 12h đêm mở cửa dắt trai vô nhà ngủ còn ko thì lén qua nhà trai ngủ. Vì nhà mỗi ng 1 phòng sáng mạnh ai nấy đi làm ko ai để ý. Và hiện tại bây giờ là dẫn trai về nhà ở lun. Ngủ chug phòng lun. Cả 2 đứa đều nghỉ học sớm. Ko nghề nghiệp. Ko trình độ.


- Ăn cắp: đây là lý do mà bây giờ e đã ko thèm nhìn mặt và cũng chẳng nói chuyện vs nó nữa. Nó gạt e mượn tiền dùm nó sau đó bơ lun. E đòi mấy lần ko dc e tự trả lun. Nó lấy laptop của e đem bán bỏ nhà đi cả tháng. Vô phòng e ăn cắp quần áo mỹ phẩm túi xách của e để xài. Ăn cắp laptop của ông cậu bán. Ăn cắp trang sức của mẹ nó thậm chí đồ của bà ngoại để cho mẹ làm của hồi môn nó cũng lấy bán lun. Ăn cắp tiền thì như cơm bữa. Thậm chí ăn trộm giấy tờ xe cmnd của mẹ nó đem cầm. Mẹ nó kêu đi đám cưới dùm thì nó đi mà nó rút hết tiền đi phong bì không cho ng ta. E hết tưởng tượng nổi luôn.