Trưa chủ nhật, hai vợ chồng tôi trốn con đi ăn hàng, tình cờ nghe được vài sự bàn luận về ngoại tình. Nói thật, hình như chủ đề này là chủ đề nóng hổi hay sao mà lúc ăn hai vợ chồng tôi cũng được nghe về chuyện ngoại tình, lúc đi uống cà phê đề tài ấy lại được nhắc lại. Chỉ khác nhau một chỗ: cùng 1 chủ đề nhưng hai nhóm bàn luận khác nhau. Một nhóm đàn ông và một nhóm phụ nữ.
Ngoại tình phải là xấu - nguyên văn người đàn ông kia nói. Anh ta lý luận rằng công việc áp lực, nếu về nhà mà mang cơn tức trng người thì vợ con chịu, bực bội trong người không có chỗ xả ra, về nhà xả vào vợ vào con thì có phải là thiệt vợ thiệt con không. Như tôi đây này - anh ta khoe khoang - có 2 con, 1 thì ly hôn chồng, 1 đang đi làm chưa chồng. HÔm nào vợ dính ngày thì cứ sang hai em này, em nào đáp ứng thì ok. Thỉnh thoảng mua cho hai em ít đồ, đáng chó bao nhiêu. Tính phí rẻ hơn là đi bay.
THeo như anh ta phân tích: tâm tình tốt, vợ con được hưởng, gia đình hạnh phúc, thế không hơn là hơi tí lai cãi nhau à?
CÒn nhóm phụ nữ, tôi đoán là có gia đình cả rồi vì tôi nghe các chị ấy còn nói về chồng con. Các chị ấy cho rằng ngoại tình là thử cảm giác mạnh. Các ông đi được thì tại sao phụ nữ không đi được. CÁc công thấy chán cái cũ thì chả lẽ phụ nữ lại không chán hay sao?
Nói chung là họ bàn luận sôi nổi, bàn luận về cách giữ đối phương, cách abc sao....tỉ thứ bí quyết được đưa ra kèm theo tỉ thứ đánh giá, thậm chí cả "cái đó" cũng được bàn luận công khai.
Hai vợ chồng tôi cùng nghe, chồng toi không quan tâm vấn đề đó, nhưng tôi lại mạnh mẽ để ý. Tôi thật không hiểu ngoại tình bây giờ có phải đang là cái mốt hay không?