Trắng đêm, LẠI LỪA DỐI Ư?... các chị giúp em với, em không còn tí sức lực nào...
Đêm nay em thức trắng... đau tột cùng...
Em mạn phép lập níck mới...và mạn phép post ở mục này nhe, em nghĩ càc chị có gia đình rồi sẽ có cái nhìn thấu đáo hơn chăng...
Em xin tóm tắt thế này nhe.
Em và người yêu quen nhau đã lâu, có ý định cưới.
Cách đây 2 năm, ảnh làm chuyện có lỗi với em...( có dính đến ng thứ 3) nhưng do lúc đó tình cảm tụi em ko ổn, về phía em cũng có lỗi 1 phần, lúc đó tụi em còn nhỏ, chưa nghĩ sâu, còn nông nổi, nhưng sau khi chuyện đau lòng đó xảy ra thỉ em nhận ra em yêu ngưởi yêu em rất nhiều, và anh ấy cũng vậy ( theo lời anh ấy nói) và tụi em quyết định gương vỡ lại lành... và quay lại đến nay đã đc 2 năm.
Tuy nhiên, nói thì nói vậy, chứ từ khi quay lại đến nay cũng biết bao chuyện xảy ra, 3 tháng đầu anh ấy vẫn còn lừa dối em, có liên lạc lại với cô nt3 kia, nhưng sau đó thì dứt hẳn. Và em vẫn tha thứ vì nói cho cùng ng yêu em cũng là ng tốt. Em biết, đối với 1 số ng thì tha thứ là chuyện không thể nhưng chuyện của em có vài chi tiết em không tiện nêu nhưng có thể chấp nhận tha thứ ạ...
...Sau đó anh ấy đối xử rất tốt với em, và rất yêu em, tình cảm dường như lại đong đầy, nói chung là hạnh phúc. Tuy nhiên, em khó khăn hơn, để ý hơn vì sợ lại xảy ra chuyện 1 lần nữa, nói chung là em đau 1 lần rồi, em không muốn bị đau nữa... :( tụi em thỉnh thoảng cũng cãi nhau vì em hay khó tính, nhưng sau đó lại huề cả làng và vẫn hạnh phúc, em và ng yêu em đều nóng, cãi nhau dữ lắm, nhưng lại nhanh huề.
... Nhưng cò lẽ đối với em, vết thương từ lần đổ vỡ đó vẫn còn, lâu lâu tim em vẫn nhói... và 1 tuần trước, em đã nghi oan cho anh ấy, rồi dùng những lời lẽ hơi quá để khẳng định là anh ấy có liên lạc với cô nt3 cũ qua mạng... nhưng sau khi tìm hiểu kỹ lại thì không phải :|
Hix,em đã mail xin lỗi, em gọi điện ko nghe, nt ko tra lời, anh ấy viết mail cho em nói là cảm thấy mệt mỏi với em...v..v.... và đòi chia tay...em cũng đồng ý, tính em ngang mà..Rồi anh ấy đi công tác với sếp 5 ngày, hnay là ngày về, em cứ tưởng anh ấy giận lẫy rồi nói vậy thôi nhưng ko ngờ là làm thật..
Anh ấy đi về mà vẫn ko liên lạc với em, em nt thì trả lời rất miễn cưỡng, em gọi điện thì có bắt máy nhưng giọng nói đã khác... khác lắm...
Ngoài ra, em còn vô tình biết đc 1 tin, do ng nhà anh ấy nói hớ là dạo này anh ấy hay ra ngoai sân nghe đt, ( bình thường nếu nc với em thì nói ngay trong nha chứ đâu có lén lút vậy)
Em đau lòng và hoang mang quá, nếu nói về linh cảm, em tin là linh cảm của mình ổn, em thuộc loại nhạy cảm mà, lần này em ko phát hiện ra anh ấy có biểu hiện lơ là với em, vẫn rất quan tâm chăm sóc yêu thương em trong thời gian trước khi em gây chuyện, ... anh ấy vẫn tặng những món quà nhỏ xinh cho em trong những ngày của 2 đứa, có khi không la ngày gì cả cũng tặng, nói chung là dễ thương. Cái hôm trước khi em gây chuyện 2 đứa vẫn còn nt sến cho nhau " anh yêu em, anh nhớ em, em yêu anh, bla...bla.." Vậy mà khi chuyện xảy ra anh ấy quay ngoắt 180 độ lạnh lùng...
Vậy là sao hả các chị, em không thể tin đc, có nằm mơ em cũng ko bao giờ tin anh ấy lại làm vậy 1 lần nữa với em,anh ấy có ng khác nữa không... vì để trở lại đc với nhau tụi em đã trải qua bao chông gai khó khăn thử thách, tại sao lại nỡ đạp đổ như vậy chứ...
Lòng em đau như trăm ngàn nhát dao đâm vào người... e thức trắng đêm nay rồi...