Trăm năm tính cuộc vuông tròn. Phải tra cho rõ ngọn nguồn lạch sông.
Chào các bạn!
Sau 14 ngày kết hôn, mình và vợ li thân. Gần 9 tháng sau cô ấy sinh con khi mình công tác ở sài Gòn. Vì vợ không đồng ý cung cấp hồ sơ li hôn nên mình phải làm thủ tục xác nhận nơi cư trú.
Khi gặp cảnh sát khu vực (phụ trách tổ dân phố nhà vợ), câu đầu tiên anh này nói (sau khi trình bày): "Vợ mày là đứa láo toét, chửi cả bố mẹ đẻ..., tao làm cảnh sát khu vực gần 20 năm, qua nhiều nơi mà chưa gặp đứa con gái nào mất dạy thế", rồi anh ta nhiệt tình kể hết câu chuyện xô sát giữa bố mẹ vợ dẫn đến hành động của vợ mình.
Không tin là sự thật, ngỡ câu chuyện làm quà. Vì cần phải xác nhận của Tổ trưởng dân phố, mình đến gặp và nhận được nội dung câu chuyện tương tự. Kết thúc câu chuyện, bà tổ trưởng nói "gia đình ấy phức tạp, mâu thuẫn từ lâu rồi. Cháu hơi vội vàng". Nghe mà đau quá!
Nay, hồ sơ đã được nộp ra toà. Nhưng điều mình đang suy nghĩ và mong các bạn tư vấn là:
1. Mình muốn kiểm tra ADN đứa con nhưng vợ không đồng ý (sau khi sinh được 2 tháng cô ấy nói khi mình ko hỏi "nó ko phải con anh, nó là con thằng khác, 6 tháng sau mình hỏi thì vợ lại khẳng định lần nữa). Khai sinh và toàn bộ hồ sơ của cháu thì cô ấy lấy mình đứng tên là cha. Vậy, mình phải làm ntn để vợ mình đồng ý kiểm tra ADN.
2. Mình muốn sau li hôn, mình sẽ nuôi con (quy định pháp luật con