Có mẹ nào bị trầm cảm sau sinh không, tư vấn giúp mình với, mình thật sự quá bế tắc. Mình sinh hơn 3 tháng, đến nay bé vẫn hay khóc đêm dù đã làm đủ cách theo hướng dẫn bác sĩ. Vừa chăm con mệt, vừa gặp áp lực từ phía gia đình, mình không còn đường để thoát ra. Đã thế chồng mình lại không quan tâm đến cảm nhận của vợ, suốt ngày chỉ một bực bắt mình phải chu toàn mọi việc từ trong nhà ra ngoài phố. Áp lực từ chồng, từ gia đình chồng khiến mình không thể ngóc đầu lên được. Dạo này mình hay khóc một mình, hay cáu gắt thậm chí đôi khi còn mún đập phá đồ đạc trong nhà. Các mẹ tư vấn giúp mình với, hay giới thiệu cho mình 1 bác sĩ tâm lí để mình tìm hiểu. Chắc có lẽ sẽ gửi con cho bà chăm vài hôm để giải tỏa bớt căng thẳng.