Tình yêu là thứ làm ta hạnh phúc va làm ta đau khổ thử hỏi ai ko trải qua bạn và tôi ?. Thứ tính cảm đó ta ko trốn chạy là được ,chỉ biết mạnh mẽ và đối đầu.


Tôi là cô gái có trái tim đã một lần đau.khi yêu luôn cho mình là lý trí luôn thắng con tim vậy ma trước a tôi lại ko thể.Trên một chuyến xe định mệnh cái mà được gọi là tình yêu sét đánh nó đã đúng với tôi và a


Cách đây hơn 10 năm vào một lần tôi về thăm quê tôi đã gặp a lúc trên chuyến xe ra thanh hóa thăm người họ hàng


Tôi là kẻ chúa say xe ,Tôi đi cùng e trai và dì nhưng họ ngồi phía sau .tôi thì được ưu ái vì lên xe là mặt tái nhợt và được ngồi ngay cửa ra vào.Ngồi chưa được 5 phút tôi đã cầm bịch bóng để sẵn trên tay luc đó tôi nghe thấy dọng con trai đằng sau mình nói mới lên xe mà sẵn bịch rồi ạ..


Tôi cười va bảo đâu ai muốn như thế đâu. Thế là a bắt đầu bắt chuyện .a bảo nói chuyện đi cho đỡ say xe. A hỏi tôi đủ thứ,: e mới về quê chơi ạ !


Tôi,; sao a biết hay vậy thì a nghe dọng e ko nói đúng tiếng gốc.


Tôi: dạ e ở trong nam mới về thăm nhà tiện ghé ra thăm người bà con ở quỳnh lưu giáp với thanh hóa. Còn anh


Anh học trên vinh a về thăm nhà nhưng nhà a cũng gần người họ hàng của e đó.


Tôi và a huyên thuyên đủ chuyện a kể rằng a cũng từng vào nam. Tôi va a tự nhiên nói chuyện với nhau như người bạn thân từ kiếp trước vậy.


Thế là gần hết 3 tiếng ko say xe .A gần tới rồi cho a mượn dt e chút máy a hết pin để a gọi e gái ra rước tôi ko suy nghĩ gì va đưa máy a mượn.


A lấy máy tôi nhấn số gọi và lúc đó tôi mới nhìn kỹ mặt anh.A đẹp trai giống như nam diên viên trong phim hàn quốc. Bộ phim mà tôi yêu thích " trái tim mùa thu" 1 đôi mắt đầy tình cảm ấm áp.


Một thoáng ngây ngô tôi vội nhìn nơi khác .A đưa máy cho tôi và cảm ơn kèm theo là nụ cười bí hiểm. Tối a ra chỗ e chơi rủ e đi uống nước nhé .thế là a kêu bác tài chạy chậm lại cho a xuống


A có để cho tôi nói câu nào đâu. Sao a ta nói kỳ vậy nói cho đã nãy giờ cả 2 có ai biết tên nhau đâu. Sao tim mình xao xuyến khi nhìn thấy a cười với tôi lúc xuống xe.


Tự nhiên thấy nhớ câu thơ của nguyễn du " người ơi gặp gỡ làm chi trăm năm biết có duyên gì hay ko ,,".


Được một luc thì tôi tới nơi.vừa xuống xe có tn số lạ hoắc.


" chắc e vừa tới nơi ạ?đi ko quen xe chắc e hơi mệt. e và a đúng là có duyên hẹn gặp lại e."


Tôi vội nt lại .," xin lỗi ai vậy sao biết mình vừa xuống xe."


A là người đi xe cùng e . Xin lỗi a muốn làm e bất ngờ.a cố tình mượn máy để gọi vào máy a để lấy số chứ ko phải máy a hết pin.e đừng giận a


Thế là tôi đã hiểu nụ cười bí hiểm đó.A này hay thiệt nếu xin thì tôi sẽ ko tùy tiện cho số, con gái mà cũng làm kiêu chứ.


Còn nữa