Mình và cô ấy quen nhau trên mạng facebook được gần 9 tháng, và mình và cô ấy yêu nhau, sau những lần yêu nhau trên mạng, chúng tôi hẹn nhau,sau lần gặp đó mình và cô ấy đã qua đêm, và rồi một ngày nọ bỗng dưng cô ấy thú nhận là đã co gia đình và có con được 5 tuổi , cô ấy bảo sợ mất mình vĩnh viễn nên nói ra, nhưng ngay lúc ấy mình đã chấp nhận yêu vì mình đã lấn sâu vào mối tình , rồi mọi chuyện bình thường trở lại, nhưng càng về sau cô ấy lấy lý do bận việc không có thời gian, và lẫn tránh mình, mỗi lần mình nhắn tin cô ấy chỉ nói " vâng em rồi" và không trả lời nữa , mình rất đau lòng, mình rất yêu cô ấy , cô ấy cứ như thế làm mình khó hiểu ,giờ mình phải làm sao đây .