Với người khác thì mình ko biết, nhưng đối với mình mình thấy ân hận khi coi mẹ chồng là mẹ (dù ko bằng được mẹ đẻ). Mình thực sự tôn trọng, quan tâm và thông cảm với mc nhưng mình chỉ cảm nhận ko bao giờ mc coi mình là con, mc còn phủ nhận việc mình vun vén cho gia đình, hi sinh nhiều sở thích, tiền bạc và thời gian vì gia đình. mình cảm thấy hối hận, và bây giờ mình chẳng việc gì phải dừng lại trước cái áo đẹp, đồ ăn ngon, thú vui xa xỉ.. chẳng việc gì cả khi mà tất cả nỗ lực của mình ko được nhìn nhận. Mình đã cố gắng rất nhiều để cải thiện mối quan hệ nhưng mình thấy mình đã sai lầm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Như thế có...