Hỏi: Chán quá, em kể cho bạn ấy nghe một câu chuyện lớp lang, có mở có kết, có thắt nút đàng hoàng, vậy mà bạn ấy chỉ nhắn tin trả lời bằng những câu cụt ngủn như kiểu: “Ok”, “ừ”, “thế à”, “ôi thật á”… Cậu bạn thân thì nói với em rằng người ta ngại, mình phải cố gợi chuyện để có cái mà nói giữa hai người. Nhưng em thì lại cảm thấy bạn ấy không hứng thú tiếp chuyện em cho lắm anh ạ. Theo ý kiến của anh thì sao?
Hoàng Lân (18 tuổi, Hà Nội)
Anh Chánh Văn: Khi nhắn tin với con gái, những câu trả lời ngắn ngủn như thế đồng nghĩa với… cái chết non của một cuộc hội thoại. “Ồ” đồng nghĩa với việc “Ngừng nói chuyện với tớ vậy đi”, “Ok” nghĩa là “Tớ đã xong việc nói chuyện với cậu rồi đấy”, “Sao cũng được” chẳng khác gì “Cậu thật đáng ghét”, “Tớ đoán thế” tương đương với “tớ thật sự không quan tâm đâu”. Và hiếm khi có một cô nàng ngại nói lắm. Nếu nàng muốn nói chuyện với em nàng sẽ nghĩ ra nhiều thứ chuyện để nói. Trong trường hợp này em nên chấp nhận sự thật rằng nàng không muốn “kéo dài” với em trên mọi phương diện.
(Bạn có những câu hỏi hay thắc mắc trong lòng không biết chia sẻ với ai, hãy quay số 1900 4656 để những chuyên gia về tâm lý và sức khỏe sẽ gỡ rối giúp cho bạn.)