Hoàn cảnh xã hội hiện nay, hình như ngoại tình đang là một quốc nạn. Nó âm thầm tàn phá hạnh phúc của các gia đình trẻ. Trong khoảng hơn một năm để ý đến vấn đề này, tôi đã gặp và được nghe khá nhiều tâm sự của cả đàn ông và đàn bà bị vợ/chồng ngoại tình, say nắng.


Đặc điểm chung dù ly hôn hay không thì nạn nhân cũng theo một diễn tiến tâm lý khá giống nhau. Đau đớn. Sụp đổ. Thù hận. Bùng nổ yêu thương. Mất niềm tin. Tình cảm với bạn đời của nạn nhân cạn kiệt dần... Những ám ảnh vẫn còn tiếp tục kéo dài. Cũng có vài băn khoăn, mong các anh/chị từng có trải nghiệm chia sẻ vài thắc mắc:


- Nếu đủ dũng cảm ly hôn để cắt bỏ thì bao lâu hoặc làm thế nào để tổn thương đó không còn nữa?


- Nếu tiếp tục duy trì thì tình cảm và sự gắn kết vợ chồng những năm sau sẽ thế nào?


- Tại sao có những phụ nữ là kẻ phản bội hoặc là bị chồng phản bội sau ly hôn lại dễ dàng làm người thứ 3 (cuộc tình mới)?


- Nguồn gốc của tổn thương nặng nề như vậy do yêu quá nhiều hay có nguồn gốc sâu xa ở lòng tự trọng (hàng loạt các câu hỏi tại sao, so sánh với kẻ thứ 3...)


Nhân đây cũng xin tham khảo một tình huống: Ly hôn đã lâu, bỗng một ngày bạn được một người lạ thông báo chồng/vợ cũ đang là người thứ 3 tàn phá hạnh phúc của người ta. Gây ra tổn thương thế nào... Thì sẽ làm gì?