Mình đang mang tâm trạng rất chán nản, vì không ai có thể chia sẻ với mình, ngoài các bạn trên diễn đàn này. Vợ chồng mình cưới nhau đến nay đã được 3 năm và có 1bé trai kháu khỉnh 18 tháng tuổi. Khi có thai vợ chồng mình kiêng hoàn toàn chuyên đó, sau khi sinh bé xong gần một năm chồng mình mới động vào người mình, số lần đếm trên đầu ngón tay, và lần cuối cho đến nay đã hơn 8 tháng, mặc dù mình có lần thẳng thắn nói chuyện với chồng nhưng anh nói do anh căng thẳng trong công việc nên không còn hứng thú với chuyện đó. Mình biết công việc của anh áp lực nhiều, nhưng không thể nào anh không có nhu cầu, một vài lần mình phát hiện anh mua rất nhiều đĩa sex và "tự xử", mình thất vọng vô cùng. Vì mình là người phụ nữ hiện đại, làm công ty nước ngoài mấy năm trời, ngoại hình khá, biết chăm chút, và chiều chồng nhưng không hiểu sao chồng mình lại cư xử như vậy. Bản tính anh ấy vốn là người ích kỷ, việc gì cũng nghĩ đến bản thân mình trước, ít có trách nhiệm với gia đình cả vật chất lẫn tinh thần. Sau những lần khéo léo góp ý đền nói chuyện thẳng thắng, anh ấy hiểu và thay đổi trong một thời gian ngắn nhưng rồi đâu lại vào đấy, mình nản, không muốn vun đắp nữa, thật sự muốn chia tay nhưng mình thương con quá. Mọi người có ai có hoàn cảnh giống như mình không?