Tôi ước có một cây đàn piano, thích thì thích nhiều cái đắt hơn cơ, nhưng tôi chỉ dám ước cái này, trị giá 2.900 USD.


Nhưng khổ nỗi, tôi đã có gia đình. Nên không chỉ vì sở thích của mình mà quyết định cho riêng mình được. Mới nhen nhóm ý định nói với chồng, chồng nói yêu, ước gì mà chỉ ước cho riêng mình, ích kỷ quá! Híc híc


Thời con gái, hồi đó mới ra trường, lương được 1 triệu /1 tháng. Sẵn sàng bỏ ra 1 tháng lương để mua 1 cái ipod. Tôi rất yêu âm nhạc, thích nghe nhạc, thích đàn, cả guitar và piano, thích hát.. Trình độ thì không cao nhưng có khả năng tự đệm tự hát. Chỉ vì cái sở thích của mình mà tôi có cái ước mơ thế đó. ước 1 cây đàn.!


Tôi không biết điều ước của mình có phải ích kỷ không? Có phải chỉ biết chăm chút cho sở thích của mình không? Để nói rõ hơn tôi có thể nói qua một chút về tình hình tài chính của mình, để lôi nó ra đặt cạnh cái điều ước của tôi xem nó có thật sự là khập khiêng?


Tài sản cho sở thích của tôi bây giờ là một đống sách nhạc, 1 cây đàn organ trị giá 9triệu. Tôi không thích chơi organ, mà chỉ dùng organ để đệm hát theo cách chơi của piano. Thích thì vẫn thích nó, nhưng vẫn ước có 1 cây đàn piano. Híc híc


Hiện tôi đang phải đi thuê nhà để ở. Hồi mới lấy nhau tôi ở với bố mẹ chồng nhưng vì một số lý do tôi mới chuyển đi thuê nhà được 6 tháng. Chồng tôi là con một trong gia đình, trị giá của ngôi nhà bố mẹ chồng tôi đang ở cũng khoảng tầm 4 tỷ gì đó, chúng tôi có 3 mảnh đất, 1 mảnh trị giá khoảng 700 triệu, 1 mảnh trị giá khoảng 500 triệu, còn 1 mảnh trị giá tầm 350 triệu, với số tiền mặt trong tài khoản tầm 300 triệu. Nhưng vì chưa có điều kiện nên chúng tôi vẫn quyết định đi thuê nhà một thời gian mà chưa xây nhà.


Đấy hoàn cảnh của tôi là thế đó, như vậy tôi có nên biến ước mơ của mình thành hiện thực không nhỉ? Chồng tôi thương tôi lắm, biết tôi thích đàn piano, nhưng thực sự có cho mua bây giờ tôi cũng chưa dám vì tôi còn có gia đình của mình, đúng là chưa thể nghĩ cho riêng mình được. Nếu chưa có gia đình tôi quyết dành dụm bằng được số tiền đó để mua ngay. Nhưng bây giờ tôi làm gì còn phải nghĩ đến người khác nữa.


Tôi biết, người nào không yêu nhạc có thể sẽ cho điều đó là gàn dở, nhưng nếu thực sự có đam mê, tôi tin sẽ có người ủng hộ tôi.


Đêm cũng nằm mơ thấy mình có cây đàn piano.