Tôi đang ở cữ nhà mẹ đẻ. Mẹ có 3 người con 2 trai 1 gái, và 2 căn nhà kề nhau. Bà nói sau này sẽ cho 2 con trai mỗi người 1 căn nhà, còn tôi có nhà chồng rồi nên chỉ cho 500 triệu để sửa nhà. Tôi thấy buồn quá vì mỗi căn nhà của mẹ đều không dưới 5 tỉ. Buồn hơn nữa là giờ tôi như ăn nhờ ở đậu trong ngôi nhà tôi từng lớn khôn, như bị đuổi khéo. Mấy đêm liền tôi đều nhìn con gái mới sinh rồi khóc.nhưng không dám nói với ai vì sợ mình so đo sẽ mất tình cảm gia đình, và bất hiếu với mẹ. Tôi có nên về nhà chồng ngay để không lỡ lời nói ra? Nhà chồng cũng không giàu có nên sau này tôi sẽ không sinh thêm nữa vì sợ con gái phải thiệt thòi và tủi thân như mình.