Hơn 1 tháng nay lang thang trên mạng đọc WTT, tôi thấy những hoàn cảnh thực sự thương tâm của nhiều phụ nữ Việt Nam đang phải chịu dựng. Có những hoàn cảnh mà cả đời tôi không thể tưởng tượng ra nổi nếu chỉ ngồi một chỗ và hình dung.


Tôi không còn quá trẻ và cũng chưa già. Là nam giới, Nhưng đặc thù nghề nghiệp của tôi lại gắn với ...tâm lý phụ nữ. Do vậy, tôi suy ngẫm nhiều và lần này là lần post bài cuối cùng của tôi ở WTT này
(Lần sau có post thì đổi Nick, níck này bị biết hết rồi)
để mong giúp các chị em hiểu hơn một chút về tâm lý đàn ông mà tận dụng cho có lợi:


1. Đàn ông thích phụ nữ đẹp. Phụ nữ đừng hi sinh quá rồi đâm ra nhếc nhác làm chồng chán. Vừa khổ mình vừa thua thiệt. Phải thương mình thôi.


2. Nhõng nhẹo một tý cho tươi mới (Đừng quá đà). Khô khan quá đâm giảm tình yêu.


3. Biết nịnh chồng nơi đám đông và trước mặt bố mẹ chồng (sau lưng một mình mình tha hồ hành tỏi)


4. Nói năng với chồng nhớ nhẹ nhàng, nhất là trước mặt khách.


......


Nhiều trường hợp khổ là do chính chị em mình cả nghĩ, không chín chắn. Đấy là ít kinh nghiệm tôi có được mong giúp ích cho ai đó phần nào.


Lần cuối post bài
bằng cái nick này
. Chào thân ái.