Người ta thường nói thời gian sẽ nói lên tất cả. Giờ toi mới thấm thía điều đó . Hôm nay tôi viết điều này không phải để anh đọc hay những người xung quanh anh đọc ma để nhẹ đi những gì toi đã trải qua. Thế đấy anh nhỉ hơn 3 năm làm vợ anh. Tôi đã trải qua không biết bao nhiêu cảm xúc vui buồn đau khổ nhục nhã ê chề. Bắt đầu từ đâu anh nhỉ. Tư ngày đầu quen anh. Không hiểu sao tôi ấn tượng vì anh vì sự chững chạc tâm lí của anh. Vì anh lớn tuổi hơn tôi tận 7 tuổi. Thế rồi tôi yêu anh , yêu không suy nghĩ trong khi bao người khuyên răng tôi thậm chí từ bỏ cả những người bạn của mình chỉ vì họ can ngăn tôi đến vói anh. Anh khi ấy không công việc ổn định không tiền bạc ... Thứ anh có là căn nhà mà anh mượn tiền của chị gái anh mua. Anh vẫn thường bảo tôi là anh chẳng có gì ngoài một Đống nợ , toi đã chẳng bận tam cứ yêu cứ an ủi cứa động viên anh. Toi chỉ làm công việc văn phòng bình thường. Nhưng tôi tin anh, rất tin anh và đám cưới diễn ra, một cái đám cưới với mọi thứ nhất nhẫn cưới chọn cái nào nhỏ nhất chụp ảnh cưới chỗ rẻ nhất thuê áo cưới rẻ nhất....nhưng đó vẫn là ngày toi hạnh phúc nhất. Vì khi đó tôi chỉ cần anh chỉ cần ta bên nhau là đủ. Anh bây giờ còn nhớ không ngày cưới phải đi mượn tiền để lo cho mọi việc đám cưới xong phải bán vàng hai bên cho để trả lại. Nhưng toi chẳng hé môi nói với ai nữa lời. Rồi mọi việc bắt đầu từ đó. Sau ngày cưới anh hỏi ba mẹ cho bao nhiêu vàng , vì ba mẹ cho ít vàng tôi thấy rõ thái độ anh và gia đình anh ra sao. Sau ngày cưới anh giữ hết vàng đem đi bán lúc nào tôi không hay cũng không hề hỏi ý kiến tôi. Tôi giận lắm nhưng rồi cũng thoi. Rồi có bầu , đau ốm suốt nghén tới mức không thể an được bất cứ thứ gì vẫn đi làm đến ngày sinh. Thế mà anh khi toi đi làm đã đi nhà nghỉ với người yêu cũ , rồi co ta vênh váo Baos tin cho toi. Ngày tôi đi sinh đau bụng vật vã còn anh ung dung chơi game,mẹ toi chăm toi thì anh bảo chưa sinh ở bệnh viện có làm gì mà ở, mẹ buồn mà thương con không đam nói. Buổi tối mua cháo về anh ,ùa chỉ một phần cho toi rồi mời cả mẹ cùng ăn. Sinh con xong toi về nhà mẹ ở cữ 4,5 tháng mẹ chăm toi chăm con từ miếng ăn miếng......còn tiếp