Còn một tháng nữa là con gái đầu lòng tôi ra đời, vừa nôn nao hạnh phúc vì con vừa buồn vì có một người chồng không ra gì.
Tôi mang thai trước hôn nhân, vợ chồng tôi sống và làm việc tại thành phố, lúc tôi mang thai chúng tôi chuyển về sống chung để chuẩn bị cho lễ cưới, về sống chung tôi mới phát hiện ra thói ăn chơi của chồng, nhất là nhậu nhẹt, tôi mang bầu nhưng chưa được một chút quan tâm thật sự, với anh ấy chỉ có bạn bè, nhậu nhẹt, chơi bời.
Lúc này chưa cưới và trải qua những chuyện như thế này nên tôi mới nhận ra mình đã sai lầm, lỗi lầm lớn nhất của tôi là không biết giữ gìn để mang thai trước hôn nhân, lúc đó tôi chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là cố gắng chịu đựng vì con, hoặc là phải bỏ con tôi ( thai lúc đó vẫn còn quá nhỏ).
Trong lúc đó tôi nói với anh rằng tôi sẽ bỏ con và không muốn ràng buộc cuộc đời tôi với anh, tôi khổ, con tôi cũng sẽ khổ...vậy rồi anh nhậu say về đánh tôi, tôi thật sự hoang mang vì còn phát hiện ra anh ấy rất cộc tính và có thói vũ phu, 2 lần đánh như vậy vì tôi nói rằng tôi sẽ bỏ con.
Thật sự tôi rất thương con nên không thể bỏ nó được, lúc này tôi có quyết định sẽ tự sinh con, nhưng lại ngĩ tới gia đình, ba mẹ, tôi lại không làm được, tôi cũng là người được ăn học đàng hoàng không thể để con tôi mang tiếng con hoang, ba mẹ mang tiếng vì có đứa con bất hiếu như tôi nên tôi quyết định cắn răng chịu đựng vì ba mẹ và cho con có được gia đình có đầy đủ ba mẹ.
Ngày cưới, tôi cũng rất hạnh phúc vì thấy chồng tôi cũng cố gắng hơn, thay đổi hơn, lúc này chúng tôi đang ở quê chồng, nhưng rồi khi cưới xong được 2 ngày, anh ấy bỏ đi chơi sáng tới tối mới về, tối nào về cũng say khướt, tôi cố gắng chấp nhận việc đó, và cố gắng sống cho con, không muốn quan tâm anh ta làm gì nữa, rồi có hôm anh ta về lấy tiền của mẹ chồng tôi đi chơi tiếp, chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà nên rất được ba mẹ chồng tôi cưng chiều, tôi thật sự sốc vì tôi biết chồng tôi vì lục lọi không lấy được vàng hai bên gia đình cho nên mới lấy tiền mẹ chồng tôi, đối với ba mẹ chồng thì có lẽ việc anh ấy lấy tiền đi chơi là việc bình thường còn tôi thì suy sụp hoàn toàn.
Sau này lên thành phố đi làm lại chồng tôi vẫn cứ nhậu nhẹt như vậy, còn đánh tôi thêm một lần nữa, lúc này thai đã được gần 30 tuần. Mọi người ở gần tôi đều khuyên nên bỏ chồng mà làm lại cuộc đời, tôi thì vẫn mong mỏi rằng anh ấy sẽ thay đổi, mong sinh con xong anh ấy sẽ vì con mà thay đổi nên tôi vẫn muốn cố gắng thêm.
Tôi mang thai ngày càng lớn, cũng không thể làm gì vì sức khỏe tôi yếu hơn so với các mẹ bầu khác nên tôi định sẽ về nhà tôi sinh con tạm xa chồng tôi để anh ấy suy nghĩ lại, mẹ chồng tôi cũng biết chuyện ăn chơi của chồng và biết anh ấy đánh tôi nên kêu tôi về quê chồng nghỉ ngơi và đưa cả chồng tôi về đó làm ăn.
Tôi về quê chồng thì sự việc vẫn vậy, không có gì khác cả, cộng thêm mẹ chồng tôi vì tôi bầu bì chỉ phụ được việc nhà, giặt giũ, và thật sự tôi cũng không thể phụ công việc làm nông nhà chồng vì lúc này bụng tôi đã lớn, mẹ chồng tôi lại khó chịu với tôi, hay nói những từ rất khó nge, tôi chỉ im lặng không nói gì vì nghĩ người già hay khó như thế, mẹ chồng còn nói tôi không biết khuyên chồng, không biết nói để anh ấy lo làm ăn, nhưng anh ấy vốn dĩ tôi nói ra gì cũng chửi tôi, xưng hô "mày tao" rất khó nge nên tôi cũng không muốn nói gì anh, nói thì cũng nói, khuyên nhiều rồi cũng nhàm, tôi chán rồi không muốn nói gì cả vì vốn dĩ vợ chồng mà ăn nói không tôn trọng vợ thì làm sao tôi có thể mở miệng mà nói được, bản thân tôi chỉ tự nhủ rằng thôi cố gắng vì con, sinh con xong, đợi con lớn tí rồi tôi sẽ li hôn, tự làm nuôi con, vì tôi sai lầm nên không thể để ba mẹ buồn phiền vì tôi, con tôi vì tôi mà không đầy đủ cha mẹ.
Gần đây anh ấy cũng lo làm nhưng làm dc thì cũng tiêu sài được, chơi bời rất nhiều, mẹ chồng tôi thì vẫn khó chiu như vậy nên tôi quyết định xin về nhà mẹ đẻ để sinh con và nghỉ ngơi, đồng thời cũng là khoảng thời gian cho vợ chồng tôi nghĩ lại, có nên tiếp tục hay không. Tôi về nhà thì lúc đầu chồng tôi còn liên lạc được vài hôm thì tắt máy không liên lạc nữa, mẹ chồng tôi gọi điện nói với tôi anh ấy lấy hết tiền vốn làm ăn để đi chơi bời, còn lấy thêm tiền mẹ chông tôi đi chơi, và không còn để đồng nào cho tôi sinh con hết, ngày tôi về tôi lại chỉ lấy đủ tiền xe về vì vẫn tin anh ấy sẽ làm ăn dành tiền cho tôi sinh con, tôi thật quá ngu ngốc.
Tôi liên lạc với anh và quyết định sẽ ly hôn, tôi nói rằng tôi sẽ không quay lại nhà anh nữa, và tôi sẽ viết đơn gửi về đó, anh ấy không chấp nhận, nói rằng không muốn con sinh ra không đầy đủ cha mẹ, nói rằng ngày tôi gần sinh sẽ lên để chăm tôi.Tôi có nên hy vọng vào người chồng này nữa không? tôi phải làm gì bây giờ? Nếu là vì con thì liệu con tôi có người cha như vậy sẽ đầy đủ được không?
Mẹ tôi thì muốn tôi im lặng sinh con rồi con lớn tí, tôi đi làm lại mới quyết định tiếp tục hay không, bời vì giờ tôi cũng không thể làm gì được, Ba tôi thì không biết chuyện, tôi chưa quyết định chắc chắn nên cũng không muốn Ba mẹ vì tôi mà buồn.
Bây giờ gần một tháng nữa tôi sinh con và tôi nên làm gì đây?