Híc, con trai mới 22 tuổi (sinh năm 1992) đòi cưới vợ do bạn gái hơn 2 tuổi nên muốn làm đám cưới, hai đứa nó quen nhau đã hơn 3 năm rồi. Xã cho hai đứa 1 tháng suy nghĩ chín chắn rồi trả lời. Mọi người cũng phân tích thiệt hơn là còn quá trẻ, công ăn việc làm chưa ổn định, cưới hỏi bây giờ ai lo, không lẽ đi vay mượn để làm đám cưới. Nó phân vân rồi nói thì có gì ba mẹ lên Bảo Lộc nói chuyện với nhà gái rồi 1,2 năm cưới cũng được. Mình thì chưa đi coi ngày gì cả, phân vân lắm vì chưa nghĩ đến chuyện ngồi xui bây giờ. Con gái thì mới 9 tuổi học lớp 3, còn phải lo đủ thứ cho nó. Tụi nó mà cưới nhau không lẽ cản không cho có con sớm, nhiều khi nhức cả đầu.


Chuyện mẹ chồng nàng dâu bao điều rắc rối, thấy các mẹ trên này than thở mẹ chồng thế này thế kia cũng thấy bất an,không biết mình làm mẹ chồng sẽ ra sao nữa. Dạo này dâu tương lai phụ mình bán hàng cũng hay nói chuyện với nó nhưng cảm giác sao sao á.Bây giờ thì cũng hiểu vì sao mẹ chồng thường thương con gái hơn con dâu, và các nàng dâu hay than phiền rằng mẹ chồng không công bằng này nọ. Không hiểu thời gian có khiến mình thương nó như con gái hay không chứ bây giờ chưa cảm thấy gì. Sau này chỉ mong hai đứa nó hạnh phúc là đủ và mong nó đối xử với mình như mình đối xử với mẹ chồng là được lắm rồi.