Các bạn ah,mình có lẽ là người phụ nữ may mắn khi có một người mẹ hết lòng thương yêu con cái. mình sẽ không phải lên đây và tâm sự với các bạn nếu mình không lâm vào tình huống khó xử thế này. Chuyện là thế này các bạn ạ, bé nhà mình khi tròn 1 tuổi thì bà ngoại xung phong lên trông con giúp để mình đi làm. nhưng sự khác biệt quá lớn về quan điểm nuôi con ngày xưa của mẹ đôi khi làm mình không thể kiềm chế được, mình đã nhiều lần nói chuyện với mẹ và giải thích rõ ràng cho mẹ nhưng mình không hiểu mẹ cố tình hay vô tình quên để làm theo quan điểm của mẹ. Như chuyện sữa của con pha uống còn thừa từ sáng, mình chưa kịp đổ đi thì chiều bà lại cho cháu uống. mình nhìn thấy và nói mẹ đừng cho cháu uống nữa kẻo nó đau bụng mà bà không nghe,vẫn cho con uống trộm kết quả là cháu đi ngoài mất 2 ngày, rồi thì chuyện bình sữa con uống hết từ sáng, mình mà chưa kịp rửa, đến chiều bà lại lấy bình đó pha sữa cho cháu mà không rửa lại.Mình thấy bà nấu cháo cho con bỏ hạt nêm vào, mình cũng đã giải thích là nó còn nhỏ không nên dùng hạt nêm nhưng bà không nghe, khi mình bận nhờ bà nấu cháo cho con thì bà vẫn nêm hạt nêm, mình hỏi thì bà bảo không bỏ, nhưng mẹ nào mà đã từng nấu cháo cho con sẽ biết khi bỏ hạt nêm cháo sẽ có mùi vị khác thế nào khi không bỏ hạt nêm đúng không? Nói chung lại thì mẹ mình rất ít khi quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cho cháu nên mình không yên tâm cho cháu ở nhà với bà. Cac bạn có kinh nghiệm giúp mình với!...