Mình biết web trẻ thơ này cũng đã lâu, Nhưng toàn là khách vào xem mà thôi.hôm nay vô tình đọc được 1 số dòng tâm sự của CE,sao mà thấy thương cho số phận nữ nhi quá.Ngày mình yêu và quyết định lấy người hiện tại làm chồng,mình mơ ước về 1 mái nhà tranh,đôi quả Tim vàng.Mình ngu si mới tin vào những lời đường mật của anh.Anh cho mình hạnh phúc đúng 1 tháng sau khi cưới,chuỗi ngày dài còn lại Anh giam cầm mình trong địa ngục.1 tháng sau khi cưới mình hân hoan báo với Anh la mình có thai,Anh chỉ ờh 1 tiếng(vô tâm đến khó hiểu).thai được 3 tháng,mình biết được 1 điều( thật kinh khủng đối với mình).Anh khóa cửa phòng lại.. Nằm coi phim xxx và tự xxx.Mình buồn và tủi thân ko lời nào tả được.Trong thời gian mình mang thai đó, cứ 1,2 ngày anh lại làm như vậy 1 lần(Những lần mình ko phát hiện thì vô số)Im lặng mãi Mình giống như giọt nước làm tràn ly,mình bắt ngay lúc Anh đang tự xxx rồi hỏi lý do,Anh viện cớ nói mình đang có em bé,nếu qh thì ko tốt cho thai nhi.Mình đành im lặng tiếp vì con(thời gian đó mình bị streess nặng).Đợi chờ mòn mỏi rồi cũng đến ngày sinh bé,Nj của mình lúc sinh ra được 3kg2,bé trắng trẻo,bụ bẫm.Có ai tin mình chỉ được nghỉ ngơi trong vòng 3 ngày ở bệnh viện ko?Về đến nhà mình cứ nghĩ Anh sẽ phụ mình trông con,Nhưng ko,mình đã lầm.Đêm cũng như ngày,1tay mình pha Sữa,chăm con.Tối thì Anh ngủ trên võng cạnh 2 má con,ngủ say như chết ko nhờ vả được gì.Ra tháng mình mừng mún chết vì được lên lầu ngủ(phòng mình trên lầu).Tối đó,Anh đi làm chưa về nên mình ẵm con lên trước.Mở cửa phòng ra,trời ạh,giường thì bụi,trên giường thì đầy hết nhưng thứ xxx xả ra của anh,dấu mới dấu cũ tá lả.Mình suy sụp hoàn toàn.Bỏ mặc Anh,muốn điên sao đó thì điên 1 mình đi.Thấm thoát mình sông trong địa ngục vợ chồng cũng được 6 năm.Mình làm đủ mọi cách để Anh trở về với cuộc sống hiện tại nhưng vô ích,Anh vẫn cứ thích xem web đen rồi lại tự xxx.Những khi 2 vợ chồng mà có qh thì Anh cũng chỉ làm cho qua loa...1 phút 30 giây...chẳng cảm giác gì.Đến ngày hôm nay,mình ko đủ Kiên nhẫn để chờ đợi 1 phép lạ từ Anh.mình yêu cầu Anh trả tự do cho mình,đổi lại mình cho Anh hết tất cả mọi thứ mình có được trong 6 năm qua ngoại trừ những đứa con của mình(mình vừa sinh 2 bé trai song sinh được 7 tháng.Mình được sinh ra trong 1 Gia đình coi trọng chữ trinh tiết nên ngày lấy anh mình vẫn nguyên vẹn trao cho anh, với lại anh cũng là mối tình đầu của mình nên mình còn yêu nhiều lắm.Mình ko cờ bạc,ko rượu chè,ko trai gái,ko đề số,ko ăn sài phung phí.Sinh nhật Anh năm nào mình cũng làm tiệc mừng,ki niệm ngày cưới năm nào Anh cũng có quà....mình thì ko có được gì từ Anh.2 bé sinh đôi 1 mình mình chăm từ trong tháng cho đến giờ.Con ói,con ị,con đòi ngủ,đòi bú.....đủ thứ..2 Tay vác 2 đứa...thêm 1con chị đang học lớp 1....mình quá mệt mỏi đôi khi đâm ra nghĩ quẩn...chết là hết nhưng lại nghĩ đến các con...Tiền Anh làm ra lo cho vợ con thì ít,đem về cho cha mẹ Anh thì nhiều.Nói mà lỡ đụng chạm đến gia đình hay Anh chị của Anh thì Anh giận hờn cả tuần im lặng.Giờ kêu Anh viết đơn li dị thì Anh ko viết,kêu Anh bỏ td thì Anh hẹn từ từ mới bỏ được.Tôi chờ đợi 2 tiếng từ từ đó của Anh.....6 năm rồi mà vẫn là từ từ.........Các Bố/mẹ...ơi,giờ tôi phải làm sao,.......ko lẽ lại vẫn cứ đợi......từ từ???Hay đi Mua dv giả về......vợ 1 góc, chồng 1 góc....(mà mình là chúa ghét tự xxx, điên mới vậy)........Giờ mình mệt mỏi quá