Chào mọi người! Tôi theo dõi các bài viết của mọi người khá lâu rồi nhưng nay mới mạnh dạn viết về nỗi khổ tâm trong lòng mình.


Vâng, nói vắn tắt là tôi có 1 gia đình nếu nhìn ngoài khá toàn vẹn với 2 đứa con gái đáng yêu. Tuy nhiên cách đây 3 năm tôi phát hiện ra chồng mình có 1 cậu con trai bên ngoài.


Phải nói thật là từ khi tôi phát hiện ra điều đó thì chồng tôi đã rất hối lỗi quay đầu và cố gắng bù đắp cho tôi. Tuy nhiên, điều tôi day dứt rất nhiều cũng chính là điều đó. Chồng tôi cắt đứt 1 cách tàn nhẫn với mẹ con họ, không thăm nom gì cả. Thỉnh thoảng chồng tôi nhận được tin nhắn trách móc của cô bé đó nhưng không trả lời, còn điện thoại thì chồng tôi không nghe. Lúc tôi hỏi vì sao thì chồng tôi bảo chỉ là giây phút say nắng thoáng qua thôi. Việc có con là ngoài chủ ý của ông ý.


Mọi người ah! Nếu bảo không đau đớn khi phải đối mặt với chuyện đó là nói dối. Nhưng nghĩ đến đứa nhỏ bị bỏ rơi kia cũng có phần thương cảm. Tôi cũng biết mẹ nó cũng là thành viên trang web này và hay đăng trên diễn đàn mục mẹ đơn thân. Tôi âm thầm đọc để hiểu hơn thôi chứ không nói.


Vào thời điểm tôi biết chuyện tôi đã chủ động gặp và ngỏ ý mẹ nó suy nghĩ về việc tôi muốn nuôi thằng nhỏ ( lúc mẹ nó chưa sinh) nhưng mẹ nó không đồng ý. Phải nói thêm là cô bé đó vẫn còn đang đi học. Giờ thì thằng nhỏ được 3 tuổi rồi. Tôi cảm thấy rất áy náy mặc dù sự việc không phải tôi gây ra, nên một lần nữa tôi chủ động liên lạc và nói chuyện, hỏi han với mẹ nó như 1 người bạn tất nhiên là qua tin nhắn thôi....


Nhưng gần đây, tôi sinh thêm 1 em bé nữa, có thể do buồn vì ông xã tôi hoặc do tôi giấu vì sợ họ tổn thương nên khi biết mẹ con họ sau khi nhắn tin cho tôi và cả chồng tôi chúc mừng xong thì cắt đứt mọi liên lạc. Thực sự mọi việc của tôi vẫn phải diễn ra như vốn dĩ phải thế nên tôi không thấy mình sai điều gì. Tuy nhiên tôi thực sự day dứt về mẹ con họ. Tôi không biết mình phải làm gì nữa, mà nói chuyện với gia đình 2 bên biết thì tôi không thể làm được, vì sao thì mọi người biết rồi đấy?!?!