Xin chao mọi người, tôi đang lâm vào một tình huống vô cùng khó xử, rất mong được mọi người chia sẻ và góp ý giúp.


Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, con trưởng và đồng thời cũng là con một. Vợ chồng tôi lấy nhau 3 năm và có một bé trai 2 tuổi. Năm đầu tiên của cuộc hôn nhân rất hạnh phúc và hòa hợp. Cách đây 2 năm bố tôi bị K đại tràng, tinh thần của gia đình rất nặng nề. Gần đây trong cuộc sống gia đình phát sinh một số mâu thuẫn giữa bố mẹ và vợ tôi, xoay quanh những vấn đề đời thường như là cơm nước, chăm sóc con cái dẫn đến không khí vô cùng u ám. Vợ tôi có một số hành vi không đúng mực nhưng chưa bao giờ cãi láo với bố mẹ. Trong thời gian đó, tôi cũng chưa làm tròn bổn phận của người đứng giữa hòa giải mâu thuẫn gia đình. Cách đây 2 tuần, không khí gia đình nặng nề quá, vợ tôi muốn ra ở riêng. Khi 2 vợ chồng xin phép ông bà ra ngoài ở thì ông bà phản đối gay gắt, nói là bất hiếu, nghe vợ bỏ bố mẹ, đi thì đừng về nữa và cho chúng tôi thời gian suy nghĩ. Trong lúc nóng nảy, mẹ tôi có nói vài điều không hay và kể tội con dâu từ trước đến giờ. Nghe thấy vậy vợ tôi lên phòng cũng tự ái và nhất quyết đòi ra ở riêng, anh không ra thì em ra. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, giờ mà vợ tôi làm liều bế con ra thì chắc là không còn đường về nữa. 3 hôm sau chúng tôi đã quyết định xuống nói với ông bà là vẫn quyết tâm ra ở riêng. Bố mẹ tôi buồn và giận tôi lắm, mọi tội lỗi vợ tôi lĩnh đủ, giờ ông bà cũng k coi vợ tôi là con dâu nữa. Ra ngoài ở riêng được mấy ngày nay, tâm tôi không lúc nào yên ổn, bố thì ốm, mẹ thì yếu. Đến nay được gần 2 tuần, trong thời gian này tôi như người mất hồn, tôi rất muốn trở về ở với bố mẹ, xin lỗi bố mẹ chuyện về mọi chuyện đã qua, hòa giải mâu thuẫn giữa bố mẹ và con cái để gia đình trở lại như xưa. Mấy ngày nay tôi thi thoảng vẫn về với bố mẹ nhưng vợ tôi thì chưa dám về. Tôi cũng xác định là giờ nếu 2 vợ chồng về thì bố mẹ tôi sẽ rất gay gắt, nhưng cũng khuyên vợ nhịn rồi từ từ mọi người bình tâm lại rồi sẽ giải quyết sau, bố mẹ nào mà chả thương con thương cháu. Còn vợ tôi thì khá cứng đầu, không biết có thể khuyên nhủ cô ấy được không nữa. Nhưng nếu không ở cạnh bố mẹ thì nếu có mệnh hệ gì tôi sẽ ân hận cả đời. Mà giờ quay về thì xác định rằng vợ tôi sẽ khổ mất một thời gian. Nhưng ra ngoài mấy hôm tôi mới ý thức được về vai trò của mình trong việc làm cầu nối giữa vợ và gia đình. Nếu quay về tôi sẽ luôn ở bên cạnh vợ tôi trong mọi hoàn cảnh. Hiện giờ tôi đang loay hoay không biết phải làm sao cho phải, rất mong được sự giúp đỡ, tư vấn của mọi người. Tôi chân thành cám ơn!