Tôi phải làm sao đây ? hãy cho tôi một lời khuyên :(
Buồn quá, mặc dù biết trước là kết quả sẽ như vậy rồi. :Sick: Tôi phải làm sao đây?
Gia đình tôi không được khá giả gì cho lắm, công việc của tôi thì chưa ổn định. Người yêu của tôi thì đang học chuyên nghiệp năm đầu tiên :(; Chúng tôi đã yêu nhau được 3 năm, gia đình 2 bên đều biết và cho phép. Tuy nhiên về phía gđ người yêu của tôi thì luôn không hài lòng với gia cảnh nhà tôi.
Dự định 2-3 năm nữa chúng tôi mới nghĩ đến việc kết hôn, khi mà bạn gái tôi đã học xong chuyên nghiệp ra trường có công việc, còn việc kinh doanh của tôi cũng khá hơn hay lúc đó tôi cũng đã có công việc ổn định ở cơ quan nào đó. Nhưng bây giờ bạn gái tôi đã có thai gần 2 tháng, cả 2 chúng tôi đều muốn giữ và quyết định về nhà xin phép 2 bên cho kết hôn nhưng cả 2 gia đình đều phản đối chúng tôi kết hôn vào năm nay :(
Phía gia đình tôi, trước hôm tôi về nhà nói chuyện với ba mẹ về việc kết hôn thì mẹ tôi gặp " Điềm báo không may" ( Mẹ tôi đang đi đường thì có 1 cành cây tươi lớn, không bi sâu, trời cũng không có gió gẫy rơi ngay sau lưng - đây là điềm báo chết chóc ), mẹ tôi sợ lắm. Cả ba mẹ tôi đều đi xem bói ở nhiều nơi, thầy bói đều nói rằng năm nay tôi gặp nhiều vận hạn nặng lắm. đặc biệt là tôi không được kết hôn và rồi thầy bói cũng bảo là tôi với bạn gái đã có thai rồi nhưng nhất quyết phải ngăn không cho chúng tôi cưới vào năm nay vì gia đình có bố tôi, tôi, và đứa con mà người yêu của tôi đang mang cùng tuổi Dần, rất xung khắc ... Nên đến hôm 28/04 vừa rồi ngay khi tôi về nhà, chưa kịp nói câu gì thì ba mẹ tôi đã hỏi chuyện là "chúng tôi đã có hay chưa? ", ... rồi khi biết bạn gái tôi có thai, ba mẹ đã cố gắng giúp tôi tìm hướng giải quyết và cuối cùng thì cũng chỉ ra cho tôi một cách là đăng ký kết hôn trước để đến sang năm tổ chức lễ cưới, chúng tôi vẫn được sinh con.
Nhưng về phía gia định bạn gái tôi, khi nghe tin con gái có bầu. cả ba mẹ cố ấy đều phản đối chúng tôi kết hôn vì tôi thiếu điều kiện về vật chất, bạn giá tôi thì chưa có công ăn việc làm. Lại còn chưa nói đến chuyện gia đình tôi không thể cho chúng tôi kết hôn vào năm nay, đồng nghĩa với việc cô con gái độc nhất sinh con xong rồi mới cưới. Làm sao ba mẹ cô ấy có thể chấp nhận được chuyện đó.
Chuyện này chồng chất lên chuyện kia khiến chúng tôi không biết tiếp theo phải làm sao nữa, cô ấy thì từ khi biết mình có thai thì tâm lý thay đổi hẳn, lúc nào cũng sợ ba mẹ bắt phá thai, ăn không ngon, ngủ không yên. Cô ấy muốn được làm mẹ và bằng bất cứ giá nào cũng không từ bỏ. Cả tháng trời hễ ở 1 mình lại khóc vì tủi thân khi biết trước là ba mẹ không đồng ý cho sinh. Giờ về nhà ba mẹ kiên quyết như vậy cô ấy càng đau khổ hơn.
Gia đình tôi không thể giúp gì được cho tôi về tài chính, quanh năm làm nông nghiệp thì cũng chỉ đủ trang trải cho sinh hoạt của gia đình 4 người. Mức lương của tôi đi làm bây giờ thì được 4-4,5tr/ tháng, nếu tiêu tiết kiệm thì cũng đủ cho 2 người. Nhưng giờ vợ thai nghén, thèm ăn nhiều thứ vì thế mà chi tiêu cũng tăng lên thấy rõ, và tất nhiên là số tiền đó sẽ không đủ để chúng tôi chi tiêu trong thời gian tới khi mà sắp tới đây chúng tôi sẽ có con. Nhiều lúc ngồi nghĩ mà ứa nước mắt, sợ rằng mình sẽ để cho 2 mẹ con phải thiếu thốn.
Gia đình khác thì không sao, còn tôi từ trước đã bị nghĩ là tham giàu nên bám víu vào con gái gia đình người ta. Yêu nhau hơn 3 năm, vượt qua bao nhiêu lời qua tiếng lại giờ lại mắc thêm "tội ép cưới", rồi mấy hôm nữa không nuôi nổi vợ con phải phụ thuộc vào gia đình vợ thì làm sao tôi dám sống thêm nữa.
Tối mai 01/05 chúng tôi phải nói chuyện với bố mẹ bạn gái thêm một lần nữa, họ cho tôi suy nghĩ và trả lời.
Gia đình tôi thì không cho kết hôn năm nay, gia đình bạn gái thì lo xấu mặt vì con gái lấy chồng nghèo. Tôi thì lo lắng không đảm đương nổi việc gắng vác trọng trách làm chủ gia đình, còn bạn gái tôi thì muốn có con.
Giờ tôi phải làm sao đây, xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên . :Sick: