Chúng tôi lấy nhau được 8 năm, có với nhau một bé gái xinh xắn vừa lên bốn. cách đây gầnn một năm vợ chồng tôi có mở vài điểmchoi7 game. mổi diêm hai nhân viên làm( bán thẻ) . Trong đó có một cô bé rất biết lấy lòng chồng tôi, nó làm mọi cách để chồng tôi cho mấy đứa khác nghĩ ( một phần cũng do thua lổ). rồi riết chỉ còn một điểm vói ba nhân viên , rồi nó cũng làm cho người ta nghĩ hét chỉ để một mìn nó còn trụ lại...


Và chuyển đã xảy ra như thế này: khi tổ chức đi chơi, con đó và chồng mình đã đi xe d0ap5 dôi cùng nhau.... ( chuyện này jau mình , mình chỉ biết khi nghe người khac nói lại)


rồi những lần cúng khai truong cửa hang mới , người đứng cúng không phải là mình nữa mà là con nhỏ đó ( ngang hàng chủ luôn òi)


và khi mình biết được mình nói làm sao thì làm đừng để mình phải đuổi con bé đó. chồng mình đã trả lời thế này " nếu em đuổi nó tôi sẽ li dị em" . Sau dó mình đòi li dị thì chồng mình xin lỗi, rồi mình lại thây đỏi ý kiến không duổi nó nữa để dể quản lý hơn nào ngờ...


ngày sinh nhật nó chồng mình nói mình đi dự cùng;đến nơi chồng mình thấy chỉ có vài người, mấy người khác đi chơi hết ( do họ không thích con nhỏ đó nên không dzu), vậy mà chồng mình đã lấy điện thoịa ra gọi bắt mọi người phải về dzu, ( thiết nghĩ k có ong chủ nào lại xử xự như vậyy hết ) trong bữa tiệc nó bốc được thăm " hãy chọn người khác phái mà bạn thích đẻ củng uống rượu giao bôi " thế là nó chọn chồng mình ==> mình nghĩ đó chỉ là trò chơi cửa con nít nên thôi cũng bỏ wa.


và gần đây nhất là đưa xe hon da ( trị ja vài chuc45 triệu) cho nó về quê an tết ( với lí do đưa như vậyy để qua tết nó lên làm )


mình khong đồng ý, chồng mình đã nói đó là xe của chồng mình thì chồng mình muốn cho ai mượn cũng dc ( nhung thục tế tiền mua xe là của mình) ...


và ngày 30tet vưa rồi chồng mình đã xuống lấy xe ( không hề cho mình biết , di từ chiều 29) em họ mình ở cách nhà nhỏ đó hai căn đã cho mình biết.


và mình đã gọi dt cho con nhỏ dó nói rang: em hay lắm. rồi nó cúp máy , mình điên máu lại nhắn : mày đừng bao jo cho tao thấy mặt nữa. Nó đưa mấy cho chồng mìn coi và chồng mình đã dùng chjinh1 dt của con nhỏ đó để gọi lên chưởi mình và gia đình mình, nói rằng gia đình mình là đồ ăn cháo đá bát ( thực tế thì hoàn toàn ngược lại )


và lên đã xin lỗi mình và hưa cho con nhỏ đó nghĩ, nhưng đền hôm nay thi lại nói sẽ đưa con nhỏ đó lên làm lại. mình nói vậy thì mình chia tay. chồng mình nói viết đơn đi...


ps; từ khi cỉ còn một mình nó làm thì hầu như ngày nào chồng mình cũng về trể vì bận chở nó đi ăn khuya ( thường về đến nhà là 1h30 sáng)


Chồng mình luôn miếng nói con nhỏ đó là đưa kiếm ra tiền nên ju lai chưa không có tình cảm ji, và chấp nhậ li di dể ju con nhỏ đó lại. Nói là mình vì ghen mà mù quán, cố chấp...


Vậy theo mọi nguòi chồng mình có ngoại tình hay k? và mình quyét định li dị có đúng k?


hãy cho mình biết ý kiến nhé!