Tôi phải làm sao bây giờ? Xin mọi người hãy giúp tôi tìm ra hướng đi đúng nhất
Mình là thành viên cũ nhưng hôm nay lập nick mới để mong gởi lên đây tâm sự cũng như là hoàn cảnh hiện tại củamình mong mọi người cho tôi lời khuyên để tôi tìm đc hướng đi đúng nhất cho mình
Hôm qua mình đã nói chuyện với người yêu của chồng mình , cô bé đó không biết chồng mình đã có vợ con nên mới nhận lời yêu và tình cảm 2 người đã phát triển tố đẹp đc khoảng 6 tháng.2 người đã có qh thân xác với nhau.
Thời gian truóc mình thấy chồng mình thậm thụt nên mình thỉnh thoảng len kt đt nhưng chồng mình xóa hết dấu vết.có 1 vài lần mình gập thấy tn kiểu như là:nếu em muốn lần sau anh sẽ đưa em đi. rồi anh đi công tác về chưa...Mình hởi thì chồng mình cả vú lấp miệng em nói mình xâm phạm quyền riêng tư rồi chửi mình thậm tệ.
Và hôm qua mình cũng thấy tn kiểu như vậy và mình hỏi thì chồng mình đòi ánh chết mẹ mình rồi nói là không làm j có lỗi.Mình bảo nếu vậy thì đt cho số máy đó nói chuyện thì chồng mình không chịu.Mình tự lấy máy mình đt cho cô bé đó và thế là chồng mình quay sang đổ lỗi tại mình hay nghi ngo rồi nào là vợ mà đòi hơn chồng .. bla bla nên chồng mình mới như thế
Mình muốn các mẹ thông thái trên này giúp mình xem mình phải làm gì bây giờ ? Cảm ơn các mẹ rất nhiều